Phản diện thất bại nhất Thiên Long Bát Bộ: Cay đắng đến mức thương cảm luôn

29e003c9339843465def.jpg


Nói về những phản diện trong truyện Kim Dung thì ai cũng nghĩ ngay đến các cao thủ võ công vô địch, tâm cơ sâu hiểm và toàn bày mưu hại người. Nhưng nếu so về độ "fail" thì Đoàn Diên Khánh - thủ lĩnh của Tứ Đại Ác Nhân mới thực sự là "vua của vua" Điểm đặc biệt là bác này thất bại không phải vì yếu hay dại, mà vì số phận trêu ngươi đến mức... thương cảm luôn.

Xuất thân của Đoàn Diên Khánh khá xịn đấy nha - bác là Thái tử chính thống của Đại Lý, nhưng rồi drama chính trị nổ ra, mất ngôi rồi phải chạy loạn. Đợt đào vong này tàn khốc vô cùng: chân tàn, cổ họng hỏng, mặt biến dạng hết cả Từ một người sắp lên ngôi Hoàng đế, Đoàn Diên Khánh rơi xuống đáy vực và dần biến thành người đầy thù hận.

b4f65f7f218a84bdd695.jpg


Cả đời bác chỉ có một mục tiêu: lấy lại ngôi báu! Sau khi lên làm leader Tứ Đại Ác Nhân, Đoàn Diên Khánh cứ âm mưu hoài âm mưu mãi, bắt cóc Đoàn Dự, truy sát hoàng tộc, liên kết với thế lực đối địch... Thế mà toàn bộ plan đều gg vào phút chót Nghĩ mà tức hộ luôn.

Nhưng plot twist chưa dừng ở đó! Có lần bác muốn làm xấu mặt hoàng tộc Đại Lý, nên bày kế ép Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh vào tình huống "drama incest" (vì nghĩ hai người là anh em cùng cha khác mẹ). Bác tưởng đây là nước cờ cao tay, nhưng không ngờ người bác nhắm vào lại chính là... con trai ruột của mình

f98b466f6c9600ceed9c.jpg


Twist cuối truyện mới là đỉnh cao của sự trêu ngươi! Khi Đoàn Diên Khánh bắt được Đoàn Dự và chuẩn bị "xử" thì Đao Bạch Phượng mới bóc phốt: Đoàn Dự chính là con trai ruột của ông. Hồi xưa, do tuyệt vọng và muốn trả đũa Đoàn Chính Thuần (ông chồng bội bạc), bà đã có "chuyện ấy" với Đoàn Diên Khánh lúc ông đang ở đáy vực cuộc đời. Thế là Đoàn Dự ra đời mà không ai hay

Lúc này mọi thứ sụp đổ hết! Người bác định giết chính là con mình. Ngôi báu Đại Lý mà bác tranh đoạt cả đời, nếu Đoàn Dự lên ngôi thì vẫn là dòng máu của bác mà Tức là mấy chục năm âm mưu, truy sát, căm thù... tất cả đều vô nghĩa luôn!

Nhận ra sự thật, Đoàn Diên Khánh mất luôn động lực sống. Bác không tranh đoạt nữa, không báo thù nữa, mà chọn buông bỏ tất cả và ra đi. Đây là kết thúc khác hẳn các phản diện khác trong truyện Kim Dung - không thua võ công, không bị diệt, mà thua trước số phận trêu ngươi

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top