Teen0a65c986
New member
Chàng tiền đạo quê Hà Nam Phạm Tuấn Hải vừa tái khẳng định quyết tâm xuất ngoại của mình trong năm Ất Tỵ 2025 này. Sau một năm bùng nổ với bàn thắng và kiến tạo trong trận chung kết AFF Cup 2024 giúp tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan, anh chàng đang đặt mục tiêu lớn hơn cho bản thân
- Chào Tuấn Hải, năm vừa qua của bạn thế nào?
Mình nghĩ rằng đã có 1 năm làm việc nỗ lực và tạo ra kết quả đó. Chức vô địch AFF Cup 2024 là niềm tự hào và vinh dự to lớn với mỗi cầu thủ. Mình được tin tưởng và có cơ hội ra sân ở trận chung kết rồi ghi bàn. Sau khi trận đấu kết thúc, mình vẫn xem lại bàn thắng đó. Giờ thì tập trung cho mục tiêu mới thôi!
- Một giải đấu ngồi dự bị nhiều nhưng được đá chung kết, có bất ngờ không?
Mình không suy nghĩ gì nhiều, nhưng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong cả tập luyện và thi đấu để khi nào HLV sử dụng, mình lập tức có thể đá với tất cả khả năng. Mình vẫn có niềm tin rằng HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng mình ở trận chung kết lượt về. Sẵn sàng cho mọi tình huống luôn
- Tuấn Hải là cầu thủ có thu nhập cao bậc nhất Việt Nam. Từng có ý kiến cho rằng cầu thủ giàu sẽ mất động lực thi đấu?
Mình không đồng ý. Mỗi cầu thủ đều có khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Khi được khoác áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn của đời cầu thủ. Mình sẵn sàng đổ máu vì đội tuyển quốc gia, trong bất kỳ hoàn cảnh nào!
- Đã đủ danh hiệu nhưng sao vẫn hơi trầm lắng?
Đó là tính cách của mình, khép kín và không thích mọi thứ phô trương trên mạng xã hội. Mình cũng sợ đám đông nữa. Mình có vài thú vui hơi "già" đấy, ví dụ khi phải thi đấu xa nhà, xa CLB, mình nhờ đồng đội chăm sóc hộ cây cối
- Số tiền thưởng kiếm được bạn sẽ làm gì?
Cá nhân mình sẽ phải tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau bóng đá, một phần cho gia đình và làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Mình không có quá nhiều thú vui bên ngoài cuộc sống, sáng dậy sớm ăn sáng và uống cà phê, trà thư giãn rồi lại tập luyện
- Tết này, bạn sẽ làm gì?
Chắc chắn mình sẽ trở về nhà ngay sau buổi tập cuối cùng ở CLB Hà Nội. Mình nghĩ cầu thủ bóng đá thì cũng là người bình thường thôi, tất cả đều mong giây phút đoàn viên, trở về bên người thân dịp Tết. Mình mong có những giây phút nghỉ ngơi
- Đã 26 tuổi, có được nhiều đỉnh cao rồi, như vậy đã đủ chưa?
Chắc chắn là chưa đủ, mình muốn thử thách bản thân hơn nữa! Mỗi ngày trôi qua, mình thúc đẩy mình cố gắng bởi biết bản thân còn thiếu sót, cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện. Mình còn thiếu và chưa hoàn thành giấc mơ xuất ngoại, ra nước ngoài thi đấu. Xuất ngoại thành công là điều mình muốn làm, hy vọng mình có thể tạo ra bước ngoặt để sau này cầu thủ Việt Nam mạnh dạn hơn bước ra ngoài thi đấu, giúp bóng đá nước nhà phát triển
- Quá trình xuất ngoại vẫn đang diễn ra?
Suốt thời gian vừa qua, CLB Hà Nội giúp mình rất nhiều trong việc tìm kiếm đội bóng ở nước ngoài. Mình hy vọng sẽ có thể một lần thỏa ước nguyện. Chức vô địch AFF Cup đã minh chứng rằng bóng đá Việt Nam đang trở lại. Mình và đồng đội có thêm sự tự tin. Trước mắt trong năm 2025, mình sẽ cố gắng chơi tốt trong màu áo Hà Nội và cố gắng để ra nước ngoài thi đấu.
- Cảm ơn Tuấn Hải về cuộc trò chuyện này!
Nguồn: kenh14.vn
- Chào Tuấn Hải, năm vừa qua của bạn thế nào?
Mình nghĩ rằng đã có 1 năm làm việc nỗ lực và tạo ra kết quả đó. Chức vô địch AFF Cup 2024 là niềm tự hào và vinh dự to lớn với mỗi cầu thủ. Mình được tin tưởng và có cơ hội ra sân ở trận chung kết rồi ghi bàn. Sau khi trận đấu kết thúc, mình vẫn xem lại bàn thắng đó. Giờ thì tập trung cho mục tiêu mới thôi!
- Một giải đấu ngồi dự bị nhiều nhưng được đá chung kết, có bất ngờ không?
Mình không suy nghĩ gì nhiều, nhưng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong cả tập luyện và thi đấu để khi nào HLV sử dụng, mình lập tức có thể đá với tất cả khả năng. Mình vẫn có niềm tin rằng HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng mình ở trận chung kết lượt về. Sẵn sàng cho mọi tình huống luôn
- Tuấn Hải là cầu thủ có thu nhập cao bậc nhất Việt Nam. Từng có ý kiến cho rằng cầu thủ giàu sẽ mất động lực thi đấu?
Mình không đồng ý. Mỗi cầu thủ đều có khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Khi được khoác áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn của đời cầu thủ. Mình sẵn sàng đổ máu vì đội tuyển quốc gia, trong bất kỳ hoàn cảnh nào!
- Đã đủ danh hiệu nhưng sao vẫn hơi trầm lắng?
Đó là tính cách của mình, khép kín và không thích mọi thứ phô trương trên mạng xã hội. Mình cũng sợ đám đông nữa. Mình có vài thú vui hơi "già" đấy, ví dụ khi phải thi đấu xa nhà, xa CLB, mình nhờ đồng đội chăm sóc hộ cây cối
- Số tiền thưởng kiếm được bạn sẽ làm gì?
Cá nhân mình sẽ phải tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau bóng đá, một phần cho gia đình và làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Mình không có quá nhiều thú vui bên ngoài cuộc sống, sáng dậy sớm ăn sáng và uống cà phê, trà thư giãn rồi lại tập luyện
- Tết này, bạn sẽ làm gì?
Chắc chắn mình sẽ trở về nhà ngay sau buổi tập cuối cùng ở CLB Hà Nội. Mình nghĩ cầu thủ bóng đá thì cũng là người bình thường thôi, tất cả đều mong giây phút đoàn viên, trở về bên người thân dịp Tết. Mình mong có những giây phút nghỉ ngơi
- Đã 26 tuổi, có được nhiều đỉnh cao rồi, như vậy đã đủ chưa?
Chắc chắn là chưa đủ, mình muốn thử thách bản thân hơn nữa! Mỗi ngày trôi qua, mình thúc đẩy mình cố gắng bởi biết bản thân còn thiếu sót, cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện. Mình còn thiếu và chưa hoàn thành giấc mơ xuất ngoại, ra nước ngoài thi đấu. Xuất ngoại thành công là điều mình muốn làm, hy vọng mình có thể tạo ra bước ngoặt để sau này cầu thủ Việt Nam mạnh dạn hơn bước ra ngoài thi đấu, giúp bóng đá nước nhà phát triển
- Quá trình xuất ngoại vẫn đang diễn ra?
Suốt thời gian vừa qua, CLB Hà Nội giúp mình rất nhiều trong việc tìm kiếm đội bóng ở nước ngoài. Mình hy vọng sẽ có thể một lần thỏa ước nguyện. Chức vô địch AFF Cup đã minh chứng rằng bóng đá Việt Nam đang trở lại. Mình và đồng đội có thêm sự tự tin. Trước mắt trong năm 2025, mình sẽ cố gắng chơi tốt trong màu áo Hà Nội và cố gắng để ra nước ngoài thi đấu.
- Cảm ơn Tuấn Hải về cuộc trò chuyện này!
Nguồn: kenh14.vn