Xuất thân từ gia đình nông dân nhưng Phạm Trâm Anh vẫn cân được cả việc học, làm thêm lẫn hoạt động Đoàn - Hội. Mới đây, bạn nữ này đã nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" từ Thành đoàn Đà Nẵng - minh chứng cho hành trình sống hết mình và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người đấy!
Cố gắng không ngừng để phát triển bản thân
Phạm Trâm Anh hiện đang là sinh viên năm 3, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. Là con cả trong gia đình có 4 người ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, ba mẹ Trâm Anh đều làm nông - quen với nắng gió vất vả quanh năm nhưng vẫn âm thầm hy sinh để hai chị em có điều kiện học hành theo đuổi ước mơ.
Hiểu được sự hy sinh thầm lặng của ba mẹ, Trâm Anh luôn nỗ lực hết mình trong học tập và cuộc sống, không chỉ vì bản thân mà còn muốn làm tấm gương cho em út nữa. "Gia đình là điểm tựa lớn nhất, là nơi tiếp thêm động lực để mình cố gắng mỗi ngày, kể cả khi đối mặt với những khó khăn", Trâm Anh tâm sự.
Chính từ những giọt mồ hôi lặng lẽ của ba mẹ, Trâm Anh học được sự kiên trì và tinh thần nỗ lực không ngừng. Bước vào giảng đường đại học, cô bạn không chỉ chăm chỉ học tập mà còn tìm thêm nhiều công việc làm thêm như: nhân viên phục vụ quán cà phê, cộng tác viên thiết kế, người giám sát công trình...
Những công việc này không chỉ giúp Trâm Anh tự trang trải cuộc sống mà còn rèn thêm bản lĩnh để đứng vững giữa áp lực học tập. "Có những lúc mệt mỏi, chồng chất áp lực giữa bài vở và hoạt động phong trào, làm thêm khiến mình cũng hoang mang. Nhưng rồi tự nhủ: Nếu không cố gắng bây giờ, thì bao giờ mới làm được điều mình muốn?", nữ sinh bộc bạch.
Trâm Anh chia sẻ rằng cô chọn ngành Xây dựng vì muốn góp phần tạo nên những công trình thực sự bền vững và có giá trị với cuộc sống. "Mình tin rằng trong lĩnh vực này, sự tỉ mỉ, tinh tế và kiên trì của nữ giới cũng đóng vai trò rất quan trọng, vì vậy mình lựa chọn theo đuổi ngành học này bằng tất cả đam mê và sự quyết tâm", cô bạn cho biết.
Vừa qua, Phạm Trâm Anh vinh dự được Thành đoàn Đà Nẵng tặng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp thành phố năm 2025. Khi được Đoàn Trường đề cử và chính thức được Thành đoàn Đà Nẵng xướng tên trong Chương trình tuyên dương, Trâm Anh không giấu được sự bất ngờ và xúc động
Hành trình để chạm đến danh hiệu này với Trâm Anh không hề dễ dàng tý nào. Đó là những ngày chạy đua với deadline, hoạt động phong trào, thậm chí là cả với chính cảm xúc của bản thân. Nhưng Trâm Anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, với niềm tin rằng: "Mỗi việc bản thân làm, dù nhỏ nhất, nếu được thực hiện bằng sự tâm huyết, thì sớm muộn cũng sẽ được ghi nhận".
Với nữ sinh này, danh hiệu ngày hôm nay không chỉ là niềm vui đơn thuần mà còn là món quà quý giá dành cho tuổi trẻ. Đó cũng là động lực để cô bạn tiếp tục sống hết mình, không ngừng nỗ lực và lan tỏa tinh thần tích cực đến các bạn trẻ khác. Theo Trâm Anh, mỗi thành quả dù nhỏ đều là dấu mốc cho thấy bản thân đã không từ bỏ: "Nghịch cảnh không phải để than vãn, mà để mình lớn lên trong chính hành trình của bản thân"
Theo Trâm Anh, các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên không chỉ là sân chơi mà còn là "ngọn lửa" tiếp sức cho thanh xuân rực rỡ. Mỗi lần được xông pha trong các chiến dịch tình nguyện, "cháy" hết mình tại các chương trình, hay những đêm thức khuya cùng bạn bè lên kế hoạch sự kiện... Trâm Anh lại được học thêm những điều mới mẻ như: kỹ năng tổ chức, cách lắng nghe, sẻ chia và quan trọng hơn là sự trưởng thành sau mỗi lần "vấp ngã".
"Có những lúc mệt đến rã rời, nhưng chỉ cần thấy nụ cười của các em nhỏ vùng cao hay nghe một lời khen từ người tham dự, mình lại có thêm động lực để thực hiện tiếp những điều mình đang làm", cô bạn chia sẻ.
Mong muốn sống đẹp, sống có ích và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng
Gắn bó với công tác Đoàn - Hội, Trâm Anh nhận ra rằng bản thân không chỉ có sức trẻ mà còn mang trên vai trách nhiệm: Sống đẹp, sống có ích và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. "Tuổi trẻ mà không cháy thì phí lắm!", Trâm Anh khẳng định tràn đầy nhiệt huyết
Không dừng lại ở việc là sinh viên tham gia, Trâm Anh mong muốn được trở thành người kiến tạo nên những phong trào thực chất, sáng tạo và mang hơi thở mới cho sinh viên. "Điều mình luôn ấp ủ là tạo ra những hoạt động gần gũi, đa dạng và đầy cảm hứng. Đây không chỉ là nơi các bạn sinh viên chơi hết mình mà còn học được điều gì đó ý nghĩa", Trâm Anh chia sẻ.
Cô bạn cũng mong muốn trở thành cầu nối giữa sinh viên và tổ chức Đoàn - Hội, một người có thể lắng nghe, chia sẻ và hành động, để không một ai cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong hành trình tuổi trẻ.
Không xem học tập và hoạt động phong trào là hai đường thẳng song song, Trâm Anh chọn cách chinh chiến cả hai "mặt trận" cùng lúc. "Mỗi ngày đều có deadline, lịch học, kế hoạch, sự kiện nhưng mình không chọn né tránh mà chọn làm chủ. Bí quyết của mình là kỷ luật, mục tiêu rõ ràng và không bỏ cuộc", nữ sinh bày tỏ.
Cô học được cách cân bằng và linh hoạt: biết khi nào cần dồn toàn lực cho việc học, và khi nào nên bung hết năng lượng cho phong trào. Điều đó giúp Trâm Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sinh viên mà còn là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết.
Khi được hỏi lấy sức lực từ đâu để theo đuổi cả hai hành trình, Trâm Anh mỉm cười và trả lời ngắn gọn: "Một khi đã xác định sống hết mình thì không có chuyện nửa vời"
"Học không phải để giỏi, mà để khỏi học lại" - Đó là câu nói vui nhưng cũng là phương châm học tập đầy thực tế của Phạm Trâm Anh. "Mình học không chạy theo điểm số mà tập trung vào việc hiểu bản chất, nắm chắc từng phần kiến thức. Mình học đến đâu chắc đến đó. Cái gì chưa rõ thì hỏi ngay, không để dồn lại rồi mất gốc", nữ sinh chia sẻ.
Mỗi môn học đều có "cách xử lý" riêng, nhưng nguyên tắc chung của cô bạn là: Học đều - học đủ - học đúng lúc. Không học để đối phó hay "làm đẹp" bảng điểm mà học để dùng được trong tương lai.
Là người trẻ trong thời đại 4.0, Phạm Trâm Anh chọn cách phát triển bản thân qua từng ngày "cày deadline", "bắt trend" và không ngừng tìm giải pháp để học hỏi, hoàn thiện mình. "Mình không mơ làm được điều gì quá lớn lao. Chỉ mong mỗi việc mình làm, dù là nhỏ nhất, đều được thực hiện bằng sự chỉn chu, tử tế và có ích cho cộng đồng", Trâm Anh tâm sự.
Với cô, xây dựng quê hương, đất nước trong thời đại mới không chỉ đến từ những việc làm to lớn mà bắt đầu từ những người trẻ biết sống có trách nhiệm, không ngừng sáng tạo và sẵn sàng lan tỏa điều tích cực. "Mình đang đi trên con đường đó, có thể chưa nhanh, nhưng chắc chắn sẽ không quay đầu. Học thì vẫn học, hoạt động vẫn 'quẩy' hết mình, việc làm thêm cũng không ngán. Mình nghĩ, không cần lúc nào cũng tỏa sáng, chỉ cần mỗi ngày nỗ lực một chút, thì sẽ đến lúc chính bạn là ánh đèn sân khấu của cuộc đời mình", Trâm Anh khẳng định đầy quyết tâm.
Gửi gắm thông điệp đến những người trẻ vừa học, vừa làm, vừa tập trưởng thành, cô bạn chia sẻ: "Tuổi trẻ không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần sống hết mình, dám làm điều mình tin và nếu có vấp ngã thì cũng phải ngã cho 'ngầu' rồi đứng dậy đi tiếp. Lúc mệt thì nghỉ, chứ không bỏ cuộc. Có thể than thở, có thể lười một chút nhưng tuyệt đối không đầu hàng. Cứ xông phá đi, rồi chuyện gì cũng sẽ qua"
Nguồn: svvn.tienphong.vn