Phạm Lịch - Khánh Chi cosplay danh ca Ý Lan vẫn "ẵm trọn" giải nhất, xịn xò quá đi thôi!

d7618355bc05c38f4ae1.jpg


Cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi đã quay trở lại ngôi vương tuần này trong đêm thi thứ 7 Gương mặt thân quen với màn hóa thân danh ca Ý Lan cực đỉnh nha!

Càng về sau thì các tiết mục của Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca càng căng não não, không còn chênh lệch điểm số như lúc đầu nữa. Hơn một nửa chặng đường thi đấu rồi mà các thí sinh gần như đã "bắt sóng" nhau, vibe chuẩn với các nhân vật thử thách tại chương trình luôn. Chính vì thế mà "cuộc chiến" về sau ngày càng khốc liệt, tạo nên một bài toán "hóc búa" khiến Ban giám khảo phải đau đầu suy nghĩ khi "cầm cân nảy mực" đây

ad56584820f79d166a89.jpg


Ca sĩ Võ Hạ Trâm comeback Gương Mặt Thân Quen với vai trò giám khảo khách mời. Với chuyên môn về âm nhạc và kinh nghiệm trình diễn dày dặn, Võ Hạ Trâm đã có những góp ý và nhận xét chân thành để giúp các thí sinh hoàn thiện tốt các phần trình diễn trong những tuần tiếp theo nè.

Bé Bảo Ngọc "lột xác" khi kết hợp với Bảo Yến Rosie ✨

2a7fd21db4cb56558f92.jpg


Mở màn đêm thi thứ 7 là phần hóa thân ca sĩ Hồng Ngọc trong ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha của đội Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc. Đây là bài hát quốc dân quen thuộc với thế hệ 8x, 9x nên chỉ vài nót đầu tiên khán giả đã "nhận mặt" ngay nhân vật được hai cô trò lựa chọn rồi. Từ khi kết hợp cùng huấn luyện viên Bảo Yến Rosie, có thể thấy bé Bảo Ngọc đã tự tin và thoải mái hơn hẳn trên sân khấu. Chỉ mới kết hợp cùng nhau gần đây nhưng hai cô trò đã thể hiện vô cùng ăn ý, "chemistry" ngập tràn luôn.

Trong tiết mục tuần này phải dành nhiều lời khen cho Bảo Yến Rosie khi đã hóa thân xuất sắc ca sĩ Hồng Ngọc về chất giọng trầm khàn đặc trưng. Bảo Ngọc cũng đã tiến bộ hơn khi vừa hát vừa nhảy rất uyển chuyển, tạo nên một tiết mục mở màn đẹp mắt - cuốn hút - giàu năng lượng cực kỳ

Không thể rời mắt với phần trình diễn Proud Mary của cô trò Phượng Vũ - Khả Hân

3dc1b235e52e10997b44.jpg


Cặp đôi Phượng Vũ - Khả Hân đã "quẩy tung nóc" sân khấu Gương Mặt Thân Quen tuần 7 với màn hóa thân Tina Turner (ft Beyonce) trong ca khúc Proud Mary. Giám khảo Đại Nghĩa đánh giá bé Khả Hân như "cá gặp nước" khi được làm nhân vật Tina Turner đó. Sự duyên dáng trong phong thái biểu diễn, cảm xúc trên gương mặt và cả giọng hát đều được Khả Hân thể hiện tròn trịa hết ý. Cả hai cô trò tiếp tục giữ được phim phong phong độ, mang đến một tiết mục giải trí, chỉn chu và chuyên nghiệp cho chương trình.

Nam Phong thách thức bản thân với ca khúc Vẽ - Trúc Nhân

b21cea64f0e88dde7fcf.jpg


Tuần này, cô trò Thái Bình - Nam Phong lựa chọn ca khúc Vẽ khi hóa thân thành ca sĩ Trúc Nhân. Được biết bài hát Vẽ là do bé Nam Phong lựa chọn để thử thách bản thân đấy. Việc lựa chọn một bài hát không quá viral của nhân vật hóa thân sẽ mang đến sự khó khăn về mặt hiệu ứng sân khấu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Nam Phong thử sức với những dòng nhạc và nhiều phong cách trình diễn khác nhau nữa.

Phạm Lịch - Khánh Chi trình diễn "ô dề" ẵm luôn giải chiến thắng tuần

cd659587b465ef6ddffd.jpg


Màn trình diễn Em Tôi, Chị Tôi với nhân vật Danh ca Ý Lan - Thanh Lam đã mang đến một chiến thắng tuần đầy thuyết phục cho cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi. Được Hòa Minzy ưu ái gọi là "tắc kè hoa", cô bé Khánh Chi luôn biến hóa đa dạng qua các tuần. Với nhân vật Ý Lan, Khánh Chi chỉ vừa cất giọng đã khiến người xem thích thú, phấn khởi về độ giống khi hóa thân rồi đó. Khánh Chi không chỉ giống về hình thức sân khấu biểu diễn, trang phục hay giọng hát mà còn thể hiện được cảm xúc khi trình diễn như danh ca Ý Lan nữa chứ. Sự "ô dề" của cô trò là có chủ đích giúp khắc họa rõ nét những đặc trưng của nhân vật để khán giả dễ dàng "nhận diện" nhân vật mà cả 2 hóa thân.

Phạm Lịch - Khánh Chi khiến dàn giám khảo "cười té ghế" vì sự duyên dáng quá trời quá đất Cả ba giám khảo đều công nhận đây là tiết mục đầy đủ về tính giải trí, độ tương đồng với nhân vật và hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Đại Nghĩa: "Đây là tiết mục hay nhất của Sỹ Luân từ đầu chương trình đến giờ"

cd3047ea4427d7d01676.jpg


Tuần này, hai thầy trò hóa thân thành ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Vì Anh Là Soái Ca. Việc nghiên cứu rất kỹ nhân vật đã giúp cho đội Trịnh Tú Trung - Sỹ Luân nhận rất nhiều lời khen của Ban giám khảo đó nha. Những câu hát đặc trưng của Ông hoàng nhạc Việt đã được Sỹ Luân thể hiện rõ nét lắm luôn. Đại Nghĩa nhận xét đây là tiết mục hay nhất của bé Sỹ Luân từ đầu chương trình đến giờ nè. Cả hai thầy trò đã hòa hợp và bổ trợ nhịp nhàng cho nhau trong tiết mục này. Võ Hạ Trâm dành thêm lời khen về việc chọn bài thông minh của đội Trịnh Tú Trung, giúp cho phần trình diễn của cả hai vừa vặn, thể hiện được đặc trưng nhân vật mà đội hóa thân.

Gia Như tự tin trình diễn Bollywood dance khi không có sự hỗ trợ của HLV trong đêm thi thứ 7

4f1725ad70383533178a.jpg


Trong tuần này, Gia Như nhận được thử thách của chương trình đó là trình diễn độc lập trên sân khấu một mình thôi. Với tiết mục Aaja Nachle - Sunidhi Chauhan, Gia Như sẽ không có sự hỗ trợ từ Huấn luyện viên Tùng Anh. Tưởng chừng đây sẽ là thách thức "khó nhằn" với cô nàng, tuy nhiên Gia Như đã khiến cả trường quay không thể rời mắt được luôn. Tiết mục hát kết hợp với Bollywood dance cực đẹp, uyển chuyển đã giúp Gia Như ghi điểm trong lòng tất cả mọi người rồi. Những vũ điệu cuốn hút, bùng nổ của Gia Như đã khép lại đêm thi thứ 7 vô cùng thành công.

Đón xem tập 8 Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca vào lúc 21h15 thứ bảy ngày 24/12/2022 trên kênh truyền hình VTV3 nhé các bạn!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top