Sau bao lâu "cày cuốc" bên ngoài Trung Quốc, Phạm Băng Băng chính thức tái xuất màn ảnh quốc tế với phong độ đỉnh cao! Bộ phim Diary of a Mad Old Man (tạm dịch: Nhật ký một ông già điên) do đạo diễn gốc Hoa Wayne Wang thực hiện vừa được xác nhận sẽ có buổi công chiếu thế giới tại hạng mục Gala Presentation của Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 51.
Đây là một trong những hạng mục danh giá nhất của TIFF luôn nha mọi người ơi - nơi quy tụ toàn những tác phẩm có quy mô lớn, giàu giá trị nghệ thuật và được truyền thông quốc tế để mắt đến. Các đoàn phim được chọn sẽ cùng tham dự thảm đỏ, giao lưu với khán giả và có cơ hội cạnh tranh People's Choice Award - giải thưởng do khán giả bình chọn, được xem là "chìa khóa vàng" mở màn cho mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm đấy!
Plot twist thú vị là Phạm Băng Băng sẽ "đụng độ" với Lisa (BLACKPINK) tại sự kiện này! Diary of a Mad Old Man sẽ góp mặt cùng Always Lalisa - bộ phim tài liệu đầu tiên về nữ idol đình đám. Tác phẩm dài 97 phút do Sue Kim đạo diễn ghi lại một năm hoạt động của Lisa, từ quá trình thực hiện album Alter Ego, sân khấu Coachella, màn ra mắt diễn xuất trong The White Lotus cho đến hành trình xây dựng sự nghiệp solo sau khi thành lập công ty LLOUD.
Dù thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai dự án đều được chọn vào Gala Presentation và sẽ có buổi công chiếu thế giới tại Toronto trong tháng 9. Hai cái tên "hot hit" nhất của điện ảnh và âm nhạc châu Á năm nay đây rồi!
Với Phạm Băng Băng, Diary of a Mad Old Man được xem là dự án quan trọng nhất trong nhiều năm gần đây của chị. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Jun'ichirō Tanizaki, kể về những ám ảnh, dục vọng và bi kịch trong tuổi già - nghe sâu sắc vãi!
Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Satoko - người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp quyến rũ nhưng mang nội tâm phức tạp, trở thành trung tâm của mối quan hệ đầy giằng xé với nhân vật do nam diễn viên Nhật Bản Lily Franky (Nakagawa Masaya) thể hiện. Tác phẩm còn có sự tham gia của tài tử Ireland Gabriel Byrne, hứa hẹn mang đến màn kết hợp đa quốc gia đáng mong chờ lắm đó!
Việc góp mặt trong dự án của Wayne Wang cũng đánh dấu màn comeback sau nhiều năm của vị đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm như The Joy Luck Club hay Smoke. Đây là lần đầu tiên ông trở lại với một bộ phim điện ảnh sau bảy năm vắng bóng - comeback năm này "ngầu" hết cả!
Bên cạnh Phạm Băng Băng và Lisa, Gala Presentation năm nay còn quy tụ nhiều dự án đáng chú ý như The Assassin(s) của đạo diễn Hur Jin-ho với sự tham gia của Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho; A Talent for Murder do Anton Corbijn đạo diễn với Helen Mirren đóng chính; Prima Facie có Cynthia Erivo; hay Girl Group do Rebel Wilson cầm trịch.
Trong khi đó, hạng mục Special Presentations cũng quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn như Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Takashi Miike, Lee Chang-dong, Mike Leigh và Cristian Mungiu - line-up xịn sò quá mức cần thiết luôn á!
Liên hoan phim Quốc tế Toronto từ lâu được xem là một trong những sự kiện điện ảnh có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đứng ngang hàng với Cannes, Venice và Berlin. Nhiều bộ phim từng công chiếu tại đây sau đó tiếp tục giành thành công ở Oscar, khiến TIFF được ví như "điểm khởi đầu" của mùa giải thưởng Bắc Mỹ.
Với Phạm Băng Băng, việc xuất hiện tại TIFF 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh chị đang từng bước xây dựng lại sự nghiệp ở thị trường quốc tế. Sau các dự án hợp tác tại Malaysia, Hàn Quốc và Hollywood, nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn những tác phẩm có màu sắc nghệ thuật để khẳng định vị thế - đúng nghĩa "chơi lớn"!
Về phía Lisa, Always Lalisa đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao BLACKPINK có một bộ phim tài liệu riêng được trình chiếu tại một liên hoan phim hạng A. Bộ phim không chỉ ghi lại hành trình nghệ thuật mà còn hé lộ nhiều góc nhìn đời thường của Lalisa Manobal phía sau ánh đèn sân khấu - fan Lisa chắc chắn phải xem thôi rồi!
Nguồn: saostar.vn