Phải giàu cỡ nào mới nên lên xe hoa?

ce254e40873e04825582.webp


Thật ra có tiền mới cưới thì ngon hơn là đúng rồi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy nhé! Không có định luật cứng nhắc kiểu "phải giàu mới được cưới" hay "nghèo thì ế mãi" đâu các bạn ơi. Nếu thế thì hồi xưa thế hệ đi trước (kể cả tác giả bài viết này) đã ế dài tập nữa rồi, vì túi trống không

Nhưng mà thực tế là không đâu nha! Thế hệ trước vẫn lấy được vợ/chồng và vẫn sống hạnh phúc lắm cơ. Lý do là gì? Vì vấn đề không phải là có bao nhiêu tiền, mà là xu hướng phát triển của người đó như thế nào. Lấy ví dụ về phía nam nhân nha: Một anh lúc cưới giàu sụ nhưng mà sau đó đi xuống dốc, bốn năm sau thì "vỡ trận" không còn xu nào, cuối cùng ly hôn luôn Ngược lại, một anh sinh viên hiện tại nghèo ú ớ nhưng xu hướng đang lên như diều gặp gió, thì cưới luôn đi chị em ơi! Đảm bảo vừa có tình yêu ngọt ngào, vừa có tương lai sáng lạng, 10 năm sau chắc chắn vợ chồng đã xây được cơ nghiệp đàng hoàng.

Vậy nên, các chị em trước khi quyết định cưới một anh, hãy nhìn vào tiềm năng và xu hướng của anh ấy, đừng chỉ nhìn vào số tiền trong tài khoản nhé!

Gen Z bây giờ mà quyết định cưới hay ly hôn chỉ dựa vào tiền nhiều tiền ít thì hơi sai sai rồi đó nha. Nói thật là bây giờ chi phí đám cưới có thể 0 đồng luôn đấy! Bao nhiêu đám cưới tập thể đã được tổ chức rồi đó ‍♀️ Cứ lo sĩ diện, làm to làm lớn thì biết bao nhiêu tiền mới đủ chứ. Còn nếu cưới chỉ vì yêu, chỉ muốn xây dựng hạnh phúc thôi thì cần gì phải tốn kém đâu nhỉ?

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, nhiều cặp đôi tuổi 20-30 thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng thôi. Nghe có vẻ ít, nhưng mà thế hệ trước còn khó hơn nhiều nữa kìa – lương chỉ tương đương 1 triệu/tháng theo giá hiện tại đấy Không có nhiều tiền thì phải chơi chiến thuật phòng thủ nha: giảm chi tối đa! Không đủ tiêu là vì còn đi nhậu nhẹt, sĩ diện hão... Chỉ có các khoản thiết yếu như ăn uống là không được giảm, còn lại thì cắt hết, bỏ hết đi!

Các bạn có thể tham khảo công thức chia thu nhập kiểu này:
55% cho chi tiêu thiết yếu (ăn uống, sống còn – không được thiếu dinh dưỡng nha)
10% cho dự phòng dài hạn (tiền ốm đau, tai nạn – coi như không có luôn, để dành thôi)
10% cho học hành (đầu tư vào bộ não, nâng cao kiến thức)
5% cho từ thiện (giúp đỡ người khác, làm việc tốt)
20% cho quỹ tài chính tự do (tiền này mới được phép đi nhậu vài bữa, dẫn vợ/chồng đi shopping hoặc đầu tư gì đó)

8d8751485f3973a91087.jpg


652bb741c6445b7f6806.jpg


934dfb67cf19326a8b88.jpg


d3c45a30da7021fe7cae.jpg


792da2f0520643baadf7.jpg


3ac18d4393f1f8a2f6d5.jpg


0824d22e52236b2b2e4b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top