HuouGirl2987
New member
Chuyện nghe như phim kinh dị nhưng lại có thật luôn các bạn ơi! Hung thủ vẫn cứ sống bình thường trong căn nhà chứa thi thể nạn nhân suốt nhiều năm trời mà không ai biết
Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongnam và Đồn Cảnh sát Geoje (Hàn Quốc) cho biết, vào ngày 23/9, A - một anh chàng ngoài 50 tuổi đã bị tóm gọn với cáo buộc sát hại và giấu xác bạn gái.
Vụ án kinh hoàng này xảy ra từ tháng 10 năm 2008 tại một căn hộ studio ở thành phố Geoje nhưng phải đến tận 16 năm sau mới được phát hiện. Tưởng tượng xem, 16 năm đó!
Câu chuyện đen tối là thế này: Ông A đã dùng vật cùn tấn công vào đầu và mặt bạn gái trong lúc cãi nhau với B - người đang sống chung với mình. Sau khi gây án, A nhét xác B vào túi du lịch, chuyển ra hiên ngoài trời rồi chất gạch và đổ xi măng che giấu. Ớn lạnh sống lưng luôn á!
Điều đáng sợ hơn là A vẫn cứ thản nhiên sống trong căn nhà hiện trường trong khoảng 8 năm cho đến năm 2016. Nghĩ mà rợn người!
Tội ác chỉ bị phơi bày vào tháng trước khi một công nhân đang phá dỡ bê tông để sửa chữa rò rỉ nước cho toà nhà thì tìm thấy chiếc túi du lịch chứa thi thể. Chắc lúc đó công nhân đó cũng sốc nặng lắm
Sau khi nhận báo cáo, police lập tức thành lập đội điều tra đặc nhiệm, xác nhận người tử vong chính là B - người đã được báo mất tích nhiều năm trước đó. Ông A đã bị bắt tại Yangsan vào ngày 19/9.
Cảnh sát cho biết A đã thú nhận tội ác và được xác nhận đã sử dụng methamphetamine (ma tuý đá) trong quá trình phạm tội nữa. Ôi thôi đủ kiểu!
Nguồn: soha.vn
Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongnam và Đồn Cảnh sát Geoje (Hàn Quốc) cho biết, vào ngày 23/9, A - một anh chàng ngoài 50 tuổi đã bị tóm gọn với cáo buộc sát hại và giấu xác bạn gái.
Vụ án kinh hoàng này xảy ra từ tháng 10 năm 2008 tại một căn hộ studio ở thành phố Geoje nhưng phải đến tận 16 năm sau mới được phát hiện. Tưởng tượng xem, 16 năm đó!
Câu chuyện đen tối là thế này: Ông A đã dùng vật cùn tấn công vào đầu và mặt bạn gái trong lúc cãi nhau với B - người đang sống chung với mình. Sau khi gây án, A nhét xác B vào túi du lịch, chuyển ra hiên ngoài trời rồi chất gạch và đổ xi măng che giấu. Ớn lạnh sống lưng luôn á!
Điều đáng sợ hơn là A vẫn cứ thản nhiên sống trong căn nhà hiện trường trong khoảng 8 năm cho đến năm 2016. Nghĩ mà rợn người!
Tội ác chỉ bị phơi bày vào tháng trước khi một công nhân đang phá dỡ bê tông để sửa chữa rò rỉ nước cho toà nhà thì tìm thấy chiếc túi du lịch chứa thi thể. Chắc lúc đó công nhân đó cũng sốc nặng lắm
Sau khi nhận báo cáo, police lập tức thành lập đội điều tra đặc nhiệm, xác nhận người tử vong chính là B - người đã được báo mất tích nhiều năm trước đó. Ông A đã bị bắt tại Yangsan vào ngày 19/9.
Cảnh sát cho biết A đã thú nhận tội ác và được xác nhận đã sử dụng methamphetamine (ma tuý đá) trong quá trình phạm tội nữa. Ôi thôi đủ kiểu!
Nguồn: soha.vn