GaTutu6189
New member
Ôi chao, tưởng câu cá thư giãn nhưng hóa ra là "bom tấn" cờ bạc! Không chỉ phải mua vé giá "trên trời", còn đăng ký câu cá độ với chủ hồ, các "cần thủ" này còn cá độ bên ngoài với số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu luôn á
Ngày 9-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã "úp sọt" thành công, bắt giữ 32 đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức câu cá độ tại hồ câu Thảo Vy của gia đình Phạm Quang Hồ (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ).
Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hơn 10 người để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện thời gian gần đây, chủ hồ cá thường xuyên "quảng cáo" trên mạng xã hội rằng vào các ngày thứ tư và chủ nhật hàng tuần, hồ câu sẽ có 2 ca câu cá trúng thưởng.
Cụ thể, ca sáng từ 7 giờ đến 12 giờ và ca chiều từ 13 giờ đến 18 giờ. Muốn chơi ca sáng thì phải mua vé 1 triệu đồng, còn cả 2 ca sáng chiều là 1,5 triệu đồng (mắc hơn vé concert ấy chứ ).
Dưới hồ câu người ta thả 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng với quy ước giá 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng... Tổng quy đổi thành 155 triệu đồng luôn!
Ngày 6-4, đang khi "giải" diễn ra hào hứng tại hồ câu Thảo Vy thì lực lượng công an bất ngờ ập vào triệt phá, đưa toàn bộ 32 đối tượng có mặt về trụ sở để phân loại, điều tra.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay đây là hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, nhưng nay mới xuất hiện tại Thái Bình.
Nguồn: soha.vn