BiNgok1686
New member
Chắc ai cũng mơ ước một ngày đào được 'kho báu' đúng không nào? Vậy mà câu chuyện này lại có thật ở ngoài đời luôn á!
Hôm đó, Stephen Malton - một anh chàng sống ở hạt Dorset, phía Tây Nam nước Anh được thuê đập phá một căn nhà cũ nát. Người thuê cho biết căn nhà này trước đây là của Arthur Bell, một nghệ sĩ thời Victoria. Địa chỉ thì ở Southbourne, gần Bournemouth, hạt Dorset.
Khi Stephen Malton đến nơi, nhìn căn nhà cũ xập xệ quá trời, anh quyết định dùng máy xúc cho nhanh. Nhưng mà không ngờ, trong lúc tháo dỡ lò sưởi khỏi bức tường gạch cũ, Malton chợt thấy có gì đó lấp ló sau một cái lỗ trên tường. Anh dừng máy ngay và chạy lại xem cho kỹ. Sau khi gỡ từng viên gạch xuống, cảnh tượng hiện ra khiến anh phải 'ố á ồ' luôn!
Plot twist đây rồi! Hoá ra đằng sau bức tường gạch lại có một bức tường khác. Nhưng bức tường này được ốp bằng rất nhiều viên gạch sứ màu mè đẹp mắt. Malton đếm được tổng cộng 256 viên gạch sứ trên tường. Anh linh cảm ngay rằng chúng không phải gạch thường đâu, nên đã nhờ chuyên gia đến thẩm định.
Và thật sự là jackpot rồi các bạn ơi! Chuyên gia xác nhận những viên gạch này do các thợ thủ công ở thành phố Delft, Hà Lan làm ra. Vào thời Victoria, Delft là một trong những nơi sản xuất gạch sứ hàng đầu thế giới. Mỗi viên gạch trên tường có giá lên tới 1.000 bảng (hơn 30 triệu đồng). Tính ra tổng số gạch đó trị giá tới 50.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ đồng) luôn!
Theo các điều khoản trong hợp đồng phá dỡ thì Malton là người đứng tên, nên anh có quyền sở hữu tất cả những gì tìm được từ ngôi nhà. Vậy là toàn bộ số gạch sứ quý giá kia về tay anh chàng này rồi. Đúng là "trúng số" phiên bản đời thực đây!
Fun fact: Năm 2008, Malton từng tìm được một số di vật từ nhà cũ của JRR Tolkien - ông tác giả huyền thoại viết bộ Lord Of The Rings kinh điển. Đem bán, Malton đã bỏ túi 75.000 bảng (hơn 2,2 tỷ đồng) luôn nha. Có vẻ anh này "duyên số" với những kho báu lắm đó!
Nguồn: soha.vn