NangAngel533
New member
Nghe mà xót xa thật sự! Trong buổi livestream chiều 17/3 vừa rồi, ca sĩ Pha Lê đã mở lòng chia sẻ về bệnh trầm cảm và những chuyện đau lòng mà cô trải qua từ thuở nhỏ đến giờ
Nữ ca sĩ tâm sự: "Tui chợt nhận ra là, từ khi vào Sài Gòn đến giờ là 15 năm, tui chưa từng nghỉ ngơi. Tui bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống luôn.
Khi chữa bệnh trầm cảm, mình phải tìm hiểu tâm lý từ bé, chứ không phải bây giờ bị stress là hôm sau trầm cảm liền đâu nha. Không phải vậy. Nó là rất nhiều thứ tích tụ. Và từ một đứa yếu thần kinh, từ bé không ổn, có nhiều thứ trong lòng rồi lớn lên.
Những ai biết Pha Lê thì đều biết là mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nếu không muốn nói là bạo hành, đánh đập con cái rất nhiều. Tui lớn lên trong đòn roi. Suốt ngày bị đánh. Nếu là thời nay thì bố tui bị bắt lâu rồi á. Bố đánh tui tàn khốc lắm. Bị đánh thì sợ nên tui bỏ nhà đi.
Từ bé mình đã không bình thường rồi. Mọi người cứ chửi tui là con này không bình thường. Đúng rồi, từ bé đến lớn đã không bình thường rồi mà. Tâm lý từ lúc bé đã bị thế thì có đứa trẻ nào lớn lên mà bình thường đâu các bạn ơi. Từ bé đã thế thì thần kinh của mình cũng khác với mọi người.
Còn bao nhiêu biến cố nữa. Cuộc đời người ta gặp 1 biến cố thôi mà sao cuộc đời tui gặp quá trời biến cố. Tui cứ tưởng đời tui như 1 bộ phim ấy, cái này dập cái kia dập, giống như tui sinh ra để trả nợ vậy. Trả nợ, trả nợ hoài
Đầy người sinh năm 1987 như Minh Hằng được chồng chiều, con thương, giàu có, sự nghiệp rực rỡ còn mình cũng 1987 mà cuộc đời mình sống để trả nợ thôi nhưng được cái là tui không nghĩ quẩn. Tui không muốn chết. Dạo trước thì có, đợt này thì không nghĩ quẩn nữa.
Nói chuyện với mọi người như này nhưng có ai giúp gì được mình đâu, chỉ mình tự giúp mình thôi. Đầu chỉ cần nghĩ một tí thôi là người tui lạnh ngắt, chân tay bủn rủn luôn á. Người ta stress, nghĩ không sao mà mình nghĩ một tí là đau bụng, ói…"
Pha Lê cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Tui biết là rất nhiều người không hề quen biết tui nhưng nhắn tin tâm sự chia sẻ rất dài cho nên tui cám ơn mọi người rất nhiều. Nói như này là một cách chia sẻ, rất được chữa lành luôn... Qua năm hạn đi rồi tui làm lại từ đầu. Tiền để dành chắc cũng sống được mấy tháng nữa, không sao. Ki cóp cũng ổn nha".
Nhắc lại một chút background, Pha Lê sinh năm 1987, nổi lên sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010 với chất giọng nữ trung đầy nội lực và phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ.
Sau cuộc thi, cô cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đánh dấu được vị thế nhất định trong showbiz. Những năm gần đây thì cô tập trung vào công việc kinh doanh hơn.
Nguồn: soha.vn
Nữ ca sĩ tâm sự: "Tui chợt nhận ra là, từ khi vào Sài Gòn đến giờ là 15 năm, tui chưa từng nghỉ ngơi. Tui bị quá nhiều áp lực trong cuộc sống luôn.
Khi chữa bệnh trầm cảm, mình phải tìm hiểu tâm lý từ bé, chứ không phải bây giờ bị stress là hôm sau trầm cảm liền đâu nha. Không phải vậy. Nó là rất nhiều thứ tích tụ. Và từ một đứa yếu thần kinh, từ bé không ổn, có nhiều thứ trong lòng rồi lớn lên.
Những ai biết Pha Lê thì đều biết là mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nếu không muốn nói là bạo hành, đánh đập con cái rất nhiều. Tui lớn lên trong đòn roi. Suốt ngày bị đánh. Nếu là thời nay thì bố tui bị bắt lâu rồi á. Bố đánh tui tàn khốc lắm. Bị đánh thì sợ nên tui bỏ nhà đi.
Từ bé mình đã không bình thường rồi. Mọi người cứ chửi tui là con này không bình thường. Đúng rồi, từ bé đến lớn đã không bình thường rồi mà. Tâm lý từ lúc bé đã bị thế thì có đứa trẻ nào lớn lên mà bình thường đâu các bạn ơi. Từ bé đã thế thì thần kinh của mình cũng khác với mọi người.
Còn bao nhiêu biến cố nữa. Cuộc đời người ta gặp 1 biến cố thôi mà sao cuộc đời tui gặp quá trời biến cố. Tui cứ tưởng đời tui như 1 bộ phim ấy, cái này dập cái kia dập, giống như tui sinh ra để trả nợ vậy. Trả nợ, trả nợ hoài
Đầy người sinh năm 1987 như Minh Hằng được chồng chiều, con thương, giàu có, sự nghiệp rực rỡ còn mình cũng 1987 mà cuộc đời mình sống để trả nợ thôi nhưng được cái là tui không nghĩ quẩn. Tui không muốn chết. Dạo trước thì có, đợt này thì không nghĩ quẩn nữa.
Nói chuyện với mọi người như này nhưng có ai giúp gì được mình đâu, chỉ mình tự giúp mình thôi. Đầu chỉ cần nghĩ một tí thôi là người tui lạnh ngắt, chân tay bủn rủn luôn á. Người ta stress, nghĩ không sao mà mình nghĩ một tí là đau bụng, ói…"
Pha Lê cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Tui biết là rất nhiều người không hề quen biết tui nhưng nhắn tin tâm sự chia sẻ rất dài cho nên tui cám ơn mọi người rất nhiều. Nói như này là một cách chia sẻ, rất được chữa lành luôn... Qua năm hạn đi rồi tui làm lại từ đầu. Tiền để dành chắc cũng sống được mấy tháng nữa, không sao. Ki cóp cũng ổn nha".
Nhắc lại một chút background, Pha Lê sinh năm 1987, nổi lên sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010 với chất giọng nữ trung đầy nội lực và phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ.
Sau cuộc thi, cô cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc và đánh dấu được vị thế nhất định trong showbiz. Những năm gần đây thì cô tập trung vào công việc kinh doanh hơn.
Nguồn: soha.vn