KhoaiBabe2071
New member
Đối mặt khung thành trống rỗng như đồng không mông quạnh nhưng tiền đạo Nicolas Reniero lại dứt điểm đưa bóng bay lên trời một cách... khó hiểu cực kỳ
Chứng kiến tận mắt mà vẫn không tin nổi Reniero lại bỏ lỡ bàn thắng dễ ăn như vậy, trời ơi!
Tình huống drama này diễn ra ở trận đấu giữa Argentinos Juniors và Newell's Old Boys thuộc giải VĐQG Argentina diễn ra sáng nay nha. Ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, khi tỉ số đang là 1-0, Argentinos Juniors đã có cơ hội "dễ như ăn kẹo" để nhân đôi cách biệt luôn.
Từ đường chuyền lỗi của hậu vệ Newell's Old Boys (kiểu fail team luôn á), tiền đạo Nicolas Reniero đã có bóng trong thế đối mặt thủ thành của đội khách. Anh đã sử dụng tốc độ để qua mặt thủ môn khá gọn gàng.
Nhiệm vụ còn lại trở nên quá đơn giản khi khung thành đã hoàn toàn bỏ trống rồi. Không vội vàng, Reniero dẫn bóng thêm 1 nhịp để dứt điểm cho chắc ăn. Nhưng hỡi ơi là ơi, bóng đã đi vọt xà một cách không thể hiểu nổi luôn!
Nicolas Reniero ôm đầu tiếc nuối như để che giấu sự hổ thẹn của mình (ai ở vị trí đó cũng muốn tìm cái lỗ chui vào hết á). Rất may là trong phần còn lại của trận đấu, Argentinos Juniors đã bảo vệ thành quả để giành chiến thắng với tỉ số 1-0, không thì toang thật rồi.
Nguồn: soha.vn