Phá án thần tốc: Cảnh sát vượt nghìn km đuổi bắt kẻ bắn chết cô gái 22 tuổi ở Hà Nội

59da060bd61acc034e24.jpg


Chỉ sau 7 ngày đêm không ngừng nghỉ, lực lượng công an đã bắt được tên Đinh Xuân Sáng - kẻ cực kỳ nguy hiểm, khi hắn chỉ còn cách biên giới có mấy bước chân thôi là thoát

Rạng sáng 3/7 vừa rồi, tại ngõ 264 đường Ngọc Thụy, quận Long Biên xảy ra vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong. Nạn nhân là chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).

1f1316f67d865fbe1595.jpg


Trong vụ này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 3 bị can bị điều tra tội Giết người, 2 nghi phạm về hành vi Che giấu tội phạm.

Cảnh sát xác định Đinh Xuán Sáng (40 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) chính là người trực tiếp nổ súng bắn chị H. Sau khi gây án, Sáng đã chuồn luôn.

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt.

Sau 7 ngày đêm kiên trì theo dấu, đến khoảng 0h00' ngày 10/7, các lực lượng chức năng của Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An bắt giữ Đinh Xuân Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Literally chỉ cách vài bước chân là qua biên giới rồi đó ‍♂️

Quá trình truy bắt Đinh Xuân Sáng thực sự là hành trình cực kỳ kỳ công của Công an TP Hà Nội nói chung, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nói riêng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình trốn chạy suốt hàng nghìn km, Sáng luôn mang theo vũ khí bên mình. Nguy hiểm vãi chưởng

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Hà Nội và trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan chức năng cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.HCM, Long An, Hà Nam và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây siết chặt vòng vây, lên kế hoạch chặn đường đón lõng trước khi Sáng trốn ra nước ngoài.

2d26d4e30d4f01ad45e2.jpg


Theo báo CAND, qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, Phòng CSHS xác định 2 đối tượng Phạm Trọng Lưu (ở Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (ở tỉnh Bình Thuận) là những người đã che giấu tung tích, hỗ trợ Sáng bỏ trốn sang Campuchia.

Quá trình chở Sáng từ Hà Nam về Nha Trang, các đối tượng gần như không dừng nghỉ, chúng ăn ngủ luôn trên xe, không gặp gỡ bất cứ ai dọc đường nhằm tránh để lại tung tích. Ngay cả đối tượng Hiệp, khi liên hệ và dẫn đường cho Sáng ở Long An cũng không chạm mặt ai trực tiếp để giữ kín tung tích.

Cảnh sát đã chạy đua với thời gian, bịt kín tất cả những tuyến đường có thể là nơi đối tượng đi qua để bỏ trốn. Đến ngày 10/7, lực lượng công an đã bắt giữ được Sáng. "Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Sáng không kịp phản kháng", một trinh sát kể lại trên tờ Giao thông.

Tại cơ quan công an, Đinh Xuân Sáng khai do có lời qua tiếng lại với nhóm của chị H. nên bực tức mang súng đi tìm nhóm trên để đe dọa. Khi thấy đối phương bỏ chạy, Sáng nổ súng và không biết đã bắn trúng ai.

Về đến nhà, Sáng nghĩ rằng viên đạn bi sắt sẽ không làm ai thiệt mạng. Tuy nhiên, khi hay tin chị H. tử vong, Sáng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Hôm sau, hắn phi tang khẩu súng, để lại ô tô rồi bỏ trốn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top