Vụ án bí ẩn từ năm 1979 đã khiến giới chức Mỹ đau đầu, chịu sự phê phán của dư luận suốt 33 năm qua, nay bất ngờ được sáng tỏ rồi các bạn ơi!
Nạn nhân của vụ án là cậu bé Etan Patz 6 tuổi, bị mất tích từ năm 1979 khi đang trên đường đến trường. Vụ mất tích này đã làm chấn động dư luận Mỹ lúc bấy giờ, thậm chí còn thay đổi hẳn thái độ của xã hội đối với vấn đề bảo vệ trẻ em luôn
Ngày 24/5, người đàn ông tên Pedro Hernandez, 51 tuổi đã thú nhận đã "bóp cổ nạn nhân Etan Patz cách đây 33 năm trong một tầng hầm" của một cửa hàng tạp hóa tại Manhattan (Mỹ), nơi hắn làm việc.
Giám đốc cảnh sát New York, Raymond Kelly cho biết, Hernandez đã khai trong 3 giờ liền và dẫn các điều tra viên tới hiện trường vụ án.
Theo lời khai của Hernandez, hắn đã dùng soda để dụ dỗ Etan Patz, sau đó đưa cậu bé xuống tầng hầm, siết cổ, nhét thi thể vào trong túi nilon và bỏ vào thùng rác
Nguồn: soha.vn