BeoBong7760
New member
Muốn nổi tiếng với vị trí thủ môn đã khó rồi, muốn thành huyền thoại lại càng khó gấp bội Nhưng Peter Schmeichel đã làm được điều khó nhất: trở thành GOAT ở Man United, mặc dù gia nhập Old Trafford lúc đã... 27 tuổi rồi nha!
Ở tuổi 27, Messi hay Ronaldo đã giàu nứt vách, bộ sưu tập danh hiệu xếp từ sàn lên trần, ai cũng phải công nhận là huyền thoại. Còn Peter Schmeichel ở tuổi 27? Anh mới lần đầu rời Đan Mạch, cập bến Man United thôi
Thật sự anh là "đóa hoa nở muộn" của làng bóng đá đấy. Và lại còn ở vị trí khó flex nhất - thủ môn! Tiền đạo thì dễ rồi, ghi bàn là ngon. Tiền vệ thì kiến tạo là mọi người khen. Nhưng thủ môn? Phải mất cả tá thời gian người ta mới công nhận là giỏi. Mà 27 tuổi mới bắt đầu chơi đỉnh cao thì thời gian không phải là thế mạnh của anh chàng Đan Mạch này rồi
Nhưng plot twist là anh đã phá tan mọi định kiến! Đứng trước khung thành, Peter Schmeichel như một bức tường thép không thể phá vỡ
Nghe backstory của anh càng thấy respect hơn á. Schmeichel sinh ra trong gia đình nghèo, phải chạy ăn từng bữa. Mẹ anh không tin bóng đá có thể đổi đời, nên nhiều lần cấm cậu con trai cao lớn chơi bóng Dù bắt đầu chơi từ 8 tuổi, nhưng sự nghiệp bóng đá của anh cứ đứt đoạn hoài.
Trước khi quyết tâm làm cầu thủ chuyên nghiệp, anh đã phải làm đủ thứ việc để kiếm sống: công nhân xưởng dệt, dọn dẹp nhà cho người già, thư ký Quỹ bảo vệ động vật hoang dã, nhân viên công ty sàn gỗ, rồi nhân viên quảng cáo
Kết thúc công việc cuối cùng, Schmeichel gia nhập CLB Brondby, bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp từ 1987. Lúc đó anh đã 23 tuổi rồi.
Gắn bó với Brondby 5 mùa, cùng CLB này giành 4 chức vô địch quốc gia - đó chính là bệ phóng đưa anh đến Man United. Năm 1991, Quỷ đỏ chỉ tốn có 500.000 bảng để mua Schmeichel thôi!
Đến năm 2000, khi được hỏi lại, Sir Alex Ferguson gọi vụ chuyển nhượng này là "món hời thế kỷ" Đúng là hời quá đi, chỉ 500k bảng mà có được một bức tường thép bất khả xâm phạm trong suốt 9 năm liền!
Những năm tháng cống hiến cho Man United có lên có xuống, nhưng cái kết thì perfect không chê vào đâu được. Anh rời Quỷ đỏ năm 1999, sau khi cùng CLB ăn ba lịch sử Trong trận chung kết kinh điển với Bayern Munich, Schmeichel chính là người đeo băng đội trưởng Man United đó nha!
Và chắc không fan MU nào quên được cảnh anh xông lên tấn công khi trận đấu sắp hết mà đội nhà đang thua Bayern 1-0. Từ chấm phạt góc, David Beckham kể lại là anh nhắm thẳng vị trí của Schmeichel luôn. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng anh đã giúp Teddy Sheringham gỡ hòa, rồi ít phút sau Ole Gunnar Solskjær ghi bàn thắng tạo nên màn lội ngược dòng huyền thoại nhất lịch sử Champions League
Schmeichel hoàn toàn mãn nguyện khi được sống trong khoảnh khắc đó rồi!
Sau khi anh rời đi, Sir Alex đã "lục tung" cả thế giới nhiều năm trời để tìm người thay thế. Mark Bosnich, Massimo Taibi, Fabien Barthez, Tim Howard, Roy Carroll... lần lượt được mang về, nhưng càng khiến mọi người nhớ Schmeichel da diết hơn
Nguồn: soha.vn