Tập 8 đánh dấu bước ngoặt lớn khi tình cảm của Đại quân Lee Ahn và Hee Joo vượt qua giới hạn của bản hợp đồng, đồng thời đẩy cả hai vào vòng xoáy nguy hiểm của âm mưu hoàng tộc full drama luôn á!
Tiếp nối cao trào của tập 7, mở đầu tập 8 Perfect Crown là khung cảnh đám cưới xa hoa bậc nhất thế kỷ 21 của Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) và Hee Joo (IU). Tưởng đâu sẽ ngọt ngào như trong mơ, nhưng twist liền tới nhanh như chớp khi Hee Joo bất ngờ ngất xỉu ngay giữa lễ đường trước sự kinh hoàng của quan khách. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cô đã bị đầu độc luôn ấy chứ!
Plot twist lớn được hé lộ: Kẻ thủ ác thực chất nhắm vào Lee Ahn chứ không phải Hee Joo đâu nha. Do một sự nhầm lẫn tình cờ trong việc tráo đổi ly đồ uống tại buổi lễ, Hee Joo đã vô tình uống phải thuốc độc thay cho chồng mình. Sự việc này khiến Lee Ahn rơi vào trạng thái hoảng loạn và áy náy tột độ luôn. Cũng vì vậy mà Lee Ahn bị bố của Hee Joo tức giận mắng nhiếc (thương bé quá trời ), đồng thời Thủ tướng Min Jeong Woo cũng trách móc thậm tệ. Đương nhiên là Đại quân không thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng, lập tức ra lệnh điều tra tất cả mọi người có liên quan - kể cả Hoàng gia. Ngầu đấy nhưng sợ lắm á!
Ngay khi biết tin Hee Joo đã tỉnh lại tại bệnh viện, Lee Ahn đã vứt bỏ mọi quy tắc hoàng gia, gạt đi sự ngăn cản của cận vệ để chạy bộ đến phòng bệnh. Hình ảnh một Đại quân cao quý không màng lễ nghi, hớt hải chạy tìm vợ mình đã trở thành khoảnh khắc "đắt giá" nhất tập phim, thể hiện rằng anh đã thực sự yêu cô rồi nè! Xem mà tan chảy hết cả người luôn á
Tại bệnh viện, Lee Ahn đã thể hiện sự kiên định chưa từng thấy trước các thế lực chính trị. Anh thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không thể tha thứ cho bất cứ ai chạm vào vợ tôi". Câu nói này không chỉ là lời cảnh báo dành cho kẻ chủ mưu mà còn mở ra một bước ngoặt mới cho mối quan hệ diễn kịch ban đầu của cả hai. Real love đang tới rồi đây!
Về phía Hee Joo, sau khi hồi tỉnh đã bắt đầu nhìn nhận Lee Ahn bằng một ánh mắt khác. Cô nhận thấy những vết thương lòng và gánh nặng mà anh phải chịu đựng trong hoàng cung, từ đó nảy sinh ý muốn bảo vệ anh thay vì chỉ sử dụng anh cho mục đích của mình. Sự kết nối tâm hồn giữa hai người ngày càng sâu sắc khi họ cùng nhau đối mặt với sự nghi ngờ từ Thủ tướng Min Jeong Woo. Tình yêu đôi lứa là đây chứ đâu nàaaa
Mặt khác, Sung Hee Joo cũng có một quyết định đầy tính toán. Cô hiểu rằng: "Cả nước đã thấy tôi ngã, tôi không thể xuất viện với vẻ ngoài xinh đẹp được", nên cố tình xuất hiện trước ống kính phóng viên với gương mặt u buồn và trạng thái bất ổn. Mục tiêu của cô là biến mình từ một nữ tài phiệt cứng cỏi thành một nạn nhân yếu đuối để lấy lòng tin và sự bảo vệ từ công chúng, gọi đây là cách tạo ra dư luận đồng cảm để đối phó với những tin đồn không hay sau vụ hỗn loạn ở đám cưới. Chiến dịch này thành công rực rỡ khi dư luận bắt đầu quay sang chỉ trích sự khắt khe của Hoàng gia và bày tỏ sự xót xa cho Hee Joo. IU đỉnh quá, đúng kiểu "cao thủ dùng não" luôn!
Trong khi Hee Joo bận rộn với vở kịch truyền thông, Đại quân Lee Ahn lại lo lắng thật lòng và yêu cầu đưa cô về cung điện để trực tiếp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Ngọt xỉu ngang luôn ấy!
Tập 8 kết thúc bằng cảnh Lee Ahn và Hee Joo có chuyến thăm công khai đầu tiên với tư cách là vợ chồng hoàng gia tại trường cũ. Khi đang diễn thuyết, đám đông phóng viên đã bất ngờ ập tới. Một nguồn tin giấu tên đã làm rò rỉ chi tiết về bản hợp đồng, khiến cả hai rơi vào tình thế hỗn loạn trước sự chất vấn gay gắt của báo giới. Chuyến này chắc tàn canh luôn rồi á! Drama càng ngày càng căng đét, từ đó càng khơi gợi sự tò mò của khán giả cho tập tiếp theo. Hóng tập 9 quá mất thôiiiii!
Nguồn: kenh14.vn