Perez, Zidane và màn chốt canh bạc Real Madrid xịn xò đỉnh của chóp ⚽

NgocXanh5060

New member
e7a10c3e4fcc405fe616.jpg


Đỉnh cao rồi cũng phải nói lời tạm biệt thôi! Zinedine Zidane từng khiến cả thế giới phải "xỉu up xỉu down" khi tuyên bố rời Real Madrid ngay sau khi vô địch Champions League 3 lần liên tiếp chỉ trong vòng 3 năm cầm quân. Quyết định này không chỉ khiến fan "ngả mũ" mà còn ẩn chứa cả một câu chuyện drama không kém phim Hollywood đâu!

## Canh bạc Real Madrid với Zidane - liều ăn nhiều hay về không?

ZiZou nhận nhiệm vụ dẫn dắt Los Blancos vào tháng 1/2016, đúng lúc CLB vừa "bye bye" Rafael Benitez. Giữa đống bài toán "rối như mớ bòng bong" cả trong lẫn ngoài sân, vị cựu trợ lý 45 tuổi này đã "ôm đồm" luôn không ngại, bất chấp cả núi nghi ngờ từ mọi phía.

Plot twist là Real Madrid còn lên đỉnh Châu Âu trong 2 năm tiếp theo theo kiểu "không ai ngờ" luôn á! Họ rinh về 9/13 danh hiệu tối đa trong thời Zidane cầm quân. Nhưng mà kỳ lạ thật, dù "chạm đâu là vàng đấy" nhưng vẫn có drama và tranh cãi ầm ầm. Nói Zidane ăn may thì hơi phũ, nhưng bảo ông chỉ "đi theo lối mòn" thì... cũng không sai lắm

Nhớ lại 4 năm trước, khi còn làm trợ lý cho Carlo Ancelotti, Zidane đã từng trải nghiệm đội hình "trăm triệu đô" của "Kền kền trắng". Real lên ngôi vô địch Champions League và hơn một nửa đội hình chính khi đó vẫn là những gương mặt vô địch năm 2018. Nói luôn cho nhanh, đội hình ra sân của CLB Hoàng gia trong trận chung kết 2017 và 2018 giống hệt nhau về cả người và cách xếp hàng chào sân luôn!

Nói vậy để thấy sự "đứng yên" về mặt đổi mới lối chơi mà ông thầy người Pháp đang áp dụng ở sân Bernabeu. Zidane quá quen với những ngôi sao mà Madrid sở hữu rồi. Từ cách chơi bóng, tính nết cho đến mọi yêu sách của các học trò, ZiZou đều nắm "răm rắp" trong lòng bàn tay.

Chủ tịch Perez muốn chuyển nhượng, muốn vung tiền mua sao nhưng Zidane "nope" ngay vì theo ông, những gì đang có với Ronaldo, Bale, Ramos, Marcelo, Benzema, Kroos, Modric... đã quá đủ rồi.

"Chàng hói" quyết định đánh một canh bạc lớn trong mùa giải này khi giữ nguyên tất cả. Và suýt nữa thì thua từ đầu mùa khi Real "lận đận" tại La Liga, đứng sau Tottenham ở vòng bảng Champions League. Đó là lý do vào tháng 2/2018, vị chiến lược gia trẻ tuổi tuyên bố đã cảm thấy mệt mỏi và sẵn sàng rời CLB khi cảm thấy đã cống hiến đủ rồi.

Nhưng mà đã đánh bạc thì sự đỏ đen ảnh hưởng cực lớn đến kết quả cuối cùng. Real có thể hay nhưng không thể phủ nhận họ "hên xui lẫn lộn". Neymar (PSG) gãy ngón chân ở vòng 1/8. Ronaldo hưởng quả penalty gây tranh cãi tại tứ kết trước Juventus. Tại bán kết, thủ môn Ulreich (Bayern) diễn "balê trên băng" (kiểu sai sai ấy ).

Trong trận đấu cuối cùng, một mình thủ thành Karius (Liverpool) đã "tặng" Real 2 bàn không. Los Blancos năm 2018 thua nhiều hơn chính họ phiên bản 2017. Thế nhưng, CR7 và đồng đội lại làm được điều chưa ai làm được: hat-trick vô địch Champions League!

Điểm "chất" của Zidane không phải ở chiến thuật, lối chơi hay phong cách mà ông xây dựng cho Real. Nó nằm ở lòng tin mà mỗi cầu thủ dành cho HLV người Pháp. "Lòng tin" là thứ rất mơ hồ và cũng rất... may rủi. Ở Real Madrid, khái niệm này nghiêng về phần xui nhiều hơn với các HLV tiền nhiệm khi họ không được lòng những ngôi sao đắt giá.

Nhưng với Zidane thì khác, ông xuất thân từ một huyền thoại bóng đá và biết cách "thuần phục" các thần tượng kế cận. Zidane đánh tiếp một canh bạc "lòng tin" với Ronaldo, Bale, Ramos,... và ông đã thắng đậm.

Phải đến khi no nê danh hiệu, Bale và Ronaldo mới "đánh bài ngửa" với HLV của mình bằng các yêu sách. Khi đã thắng những ván bài lớn trước đó, việc có chơi bài ngửa vào thời điểm này, Zidane cũng "ez game" thôi.

## Canh bạc của Perez với Zidane - bỏ ít ăn nhiều kiểu gì?

Năm 2001, Chủ tịch Florentino Perez đưa Zidane về sân Bernabeu với giá 65 triệu bảng Anh (đắt nhất thế giới lúc bấy giờ luôn nha!). Ngôi sao người Pháp là một canh bạc thật sự trong "Dải thiên hà 1.0" mà Perez hằng mong ước. Và rồi, Zidane tỏa sáng, đáp lại sự kỳ vọng của "bố già". Khoảnh khắc ZiZou tung cú volley thần sầu vào lưới Leverkusen tại chung kết Champions League 2002, Perez đã biết mình "ăn to" rồi!

14 năm sau, Perez tiếp tục chơi một canh bạc khác, thậm chí còn lớn hơn với Zidane. Ông chủ "Nhà trắng" đưa vị trợ lý 45 tuổi, chưa có kinh nghiệm làm HLV trưởng lên nắm quyền tại phòng thay đồ sân Bernabeu. Perez chưa bao giờ thiếu tiền đãi ngộ nhân tài nhưng việc đặt niềm tin vào một "newbie" như Zidane 2 năm trước, không nhiều người dám "all in" như Perez đâu.

Nhưng có liều mới có khỏe, và Perez là người hưởng trọn tất cả trong 3 năm qua. Real Madrid liên tục vô địch Châu Âu trong bối cảnh không tốn quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Perez vẫn là một doanh nhân đúng nghĩa và đã là doanh nhân, việc "bỏ ra tối thiểu, thu về tối đa" bao giờ cũng là chiến lược số 1.

Ở sân Bernabeu, chưa có tiền lệ một HLV dám đi ngược chính sách chuyển nhượng của Perez. "Bố già" muốn mua De Gea, Zidane nói không và giữ Navas. Vị chủ tịch này muốn tậu Mbappe và Neymar nhưng lại bị cấp dưới ngăn cản bằng hành động trói chân Ronaldo. Perez là người có uy quyền cao nhất nhưng ông chấp nhận ngồi chờ canh bạc Zidane của mình "ra trái ngọt". Và may thay, chờ đợi là hạnh phúc!

Buổi họp báo bất thường vào chiều 31/5 là canh bạc cuối cùng của cả Zidane và Perez ở sân Bernabeu. Sự lúng túng của ZiZou khi thông báo rời Real cho thấy mọi thứ không được chuẩn bị trước. Nhưng không mất quá nhiều thời gian như các canh bạc trước đây, Zidane và Perez đều giải quyết nhanh gọn bằng hành động chia tay.

Zidane ra đi, ngẩng cao đầu và bỏ lại đội hình cũ kỹ với những đỉnh cao chói lọi chinh phục được, nhưng đi kèm với chúng là quá nhiều thách thức như là "mission impossible" cho người kế nhiệm. Còn với Perez, ông đã thắng đủ trong canh bạc lớn với Zidane ở cả giai đoạn HLV này là cầu thủ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top