CaoNho8788
New member
Nhiều bố mẹ đang "réo tên" chú lợn hồng 4 tuổi này vì lời nói và hành động "toxic" ảnh hưởng xấu đến các bé. Nhưng mà plot twist là lũ nhóc lại cực kỳ "cuồng" Peppa, thậm chí còn mê mệt luôn á!
Reshmi Bennett, chủ tiệm bánh kiêm tác giả sách thiếu nhi ở Mỹ, có con trai 6 tuổi. Cũng như bao đứa trẻ khác, cậu bé "đổ đứ đừ" với phim hoạt hình Peppa Pig - chú lợn biết nói đình đám toàn cầu. Thế nhưng, khi Bennett ngồi xem một tập cùng con, chị "sốc tận óc" luôn.
"Peppa không dễ thương chút nào, siêu thô lỗ, ích kỷ và hay coi thường người khác. Không chỉ vậy, Peppa còn không biết chấp nhận thất bại, không giúp đỡ bạn bè, chế giễu cân nặng của bố và không có thái độ tốt với em trai", chị chia sẻ. Bennett cũng tâm sự con trai chị đã "dứt áo ra đi" với bộ phim này sau khi biết đến các series hoạt hình lành mạnh hơn như Paw Patrol và Numberblocks.
Nhưng mà lo lắng của Bennett không phải "độc nhất vô nhị" đâu nha - rất nhiều bậc phụ huynh cũng đang "bức xúc" tương tự. Điều này tạo nên cuộc tranh cãi lớn đang "viral" trong cộng đồng cha mẹ hiện đại: liệu Peppa Pig có phải là cô bé hiền lành hay là một thế lực "toxic" không thể kiểm soát? Nhân vật Peppa có quá thô lỗ và ích kỷ với những đứa trẻ ngưỡng mộ mình không? Hay chỉ đơn giản là phản ánh tuổi thơ có sự khủng hoảng mà đứa trẻ nào cũng phải trải qua?
Chú lợn con 4 tuổi này chắc chắn đã có cả những khoảnh khắc "wholesome" lẫn "cringe" rồi đó. Phim hoạt hình Peppa Pig khởi chiếu từ năm 2004 và giữ cô bé ở độ tuổi mẫu giáo từ đó đến giờ, đưa người xem qua các hoạt động hàng ngày. Chúng ta đã thấy cô và em trai George "chill" phết khi nhảy vào vũng bùn trong vườn. Chúng ta đã thấy cô bé chơi cùng bestie là Suzy Sheep. Chúng ta cũng đã thấy cô bé "ngoan lắm" khi đến nha sĩ. Thực sự thì Peppa cũng có nhiều lúc cực kỳ đáng yêu mà!
Một số phụ huynh thấy cách cư xử của Peppa thì "không thể chịu nổi", gọi cô bé là mối đe dọa đáng sợ. Họ cũng có phần đúng nha. Cô bé hay "sai vặt" George, và "diss" bố mình về cân nặng, nói rằng bụng ông to quá, thậm chí còn dùng "bụng to của bố" làm mật khẩu để vào nhà trên cây luôn á. Cô bé cũng từng tỏ thái độ "yuck" với thức ăn của người khác nữa.
Bennett nói với Ellie Muir, một phóng viên văn hóa và đời sống rằng cách Peppa nói chuyện với gia đình thực sự "khó nuốt": "Tôi cũng không thích cách họ miêu tả bố của cô là một người đàn ông vụng về, nửa vời và ngốc nghếch cũng như mọi thứ đều đè nặng lên vai Mummy Pig - gánh nặng tinh thần của bà ấy chắc chắn là không thể chịu đựng nổi!".
Nicole Ratcliffe, một chuyên gia ở Mỹ đã "ban" Peppa Pig khỏi nhà mình luôn. Vấn đề của cô, giống như Bennett, là cách chương trình miêu tả vai trò của cha mẹ và giới tính: "Có một cuốn sách Peppa Pig với tựa đề 'Con yêu mẹ' và chủ đề xuyên suốt là 'Chúng con cần mẹ!'. Cuốn sách kể về việc bố của Peppa cố gắng làm những điều tốt đẹp cho vợ mình vào Ngày của Mẹ, nhưng mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Ông làm hỏng bữa sáng. Ông đưa gia đình đi chơi bất ngờ ở bãi biển... nhưng trời lại đang tuyết rơi. Tiếp theo, bữa picnic ông chuẩn bị thì bị gió thổi bay đi.
Bố thì 'vô dụng' hết chỗ nói, và mỗi lần cố gắng làm điều gì đó tốt lành cho Mẹ đều kết thúc bằng việc mẹ phải ra tay 'fix' tình hình trong khi các con và Bố đều trông chờ mẹ làm tất cả mọi thứ".
Giọt nước tràn ly cho Ratcliffe là khi bố của Peppa tặng vợ mình một thanh sô-cô-la đã ăn dở: "Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào mà làm tôi 'triggered' đến thế, về cách nó dạy trẻ nhỏ chấp nhận rằng mẹ sẽ sửa chữa mọi thứ và họ làm điều đó mà không cần lời cảm ơn".
Trên thực tế, bộ phim hoạt hình này đã từng nhiều lần bị "gọi hồn" trước đây rồi. Ngay từ những tập đầu của chương trình, công ty sản xuất hoạt hình Astley Baker Davies đã phải phát hành lại một số tập sau khi nhận feedback từ khán giả. "Ồn ào" nhất là gia đình Peppa Pig bị "gọi tên" vì gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc tính mạng khi không đeo dây an toàn khi tham gia giao thông. Trong một tập khác, Peppa đạp xe mà không đội mũ bảo hiểm, khiến nhà sản xuất phải "gấp rút" thêm mũ bảo hiểm trong các lần phát sóng sau.
Truyền hình Úc đã "cấm cửa" một tập vì dạy trẻ không nên sợ nhện - một bài học có thể nguy hiểm ở đất nước đầy nhện độc này, trong khi phụ huynh Mỹ phàn nàn về thái độ "thô lỗ và thiếu kiên nhẫn" của nhân vật. Người khác đơn giản chỉ bực mình vì con cái họ "copy" giọng điệu Anh của Peppa, gọi trạm xăng là "petrol stations", hoặc nói "yuck" thay vì "eww".
Một số phàn nàn này có vẻ "nhỏ nhặt" hơn những cái khác, nhưng chúng cho thấy một cảm giác rằng Peppa Pig - đặc biệt với những hành vi nghịch ngợm của mình - là một nhân vật quá phức tạp và gây chia rẽ cho chương trình truyền hình thiếu nhi truyền thống.
Tuy nhiên, đối với Jackie Edwards, một thành viên của nhóm điều hành Quỹ Truyền thông Thiếu nhi và từng là trưởng bộ phận mua sắm chương trình thiếu nhi và hoạt hình độc lập của BBC, điều này lại là một điều tốt nha!
Jackie Edwards nói với phóng viên văn hóa và đời sống rằng cô ấy thực sự cảm thấy "rất tiếc" cho Peppa vì cô bé là một chú lợn tốt bụng: "Peppa còn là một đứa trẻ và cô bé thể hiện đúng những hành vi tự nhiên của trẻ con thôi. Điều mà những chương trình truyền hình dành cho trẻ em tốt làm được là cho phép trẻ nhỏ nhìn thấy chính mình trong các nhân vật trên màn hình".
Edwards tin rằng việc Peppa đôi khi hành xử thô lỗ, hay mắc phải hành vi xấu một vài lần thực sự là điều "bình thường thôi mà": "Chúng ta ai cũng có nhiều mặt cùng một lúc, phải không nào? Chúng ta có thể vui vẻ, buồn bã, hài hước, tử tế, và đôi khi cũng hơi nghịch ngợm... Peppa 'very real' đó chứ".
Edwards nói rằng những chương trình như Peppa Pig "mở ra" cơ hội tuyệt vời cho cha mẹ nói chuyện với con cái về cách hành xử của chúng: "Peppa thường xuyên tử tế đấy; cô bé nói xin lỗi và cảm ơn. Cô bé là một 'role model' của hành vi tốt, nhưng có vẻ như hành vi nghịch ngợm luôn là điều mà phụ huynh 'focus' vào". Điều này, theo Edwards, có thể mang lại cơ hội giáo dục cho cha mẹ thay vì là lý do để "chuyển kênh". Truyền hình dành cho trẻ em là phương tiện hữu ích cho sự phát triển, giúp trẻ nhận thức về vị trí của mình trong thế giới.
Hơn nữa, cô ấy nói thêm, Peppa sẽ khá "boring" nếu cô bé không phải là chú lợn con tự cao nhất thế giới: "Tôi hoàn toàn nghĩ rằng bất kỳ nhân vật nào 'hoàn hảo' sẽ rất buồn chán. Bất chấp việc đôi khi phải 'hứng gạch đá' từ phụ huynh, Peppa đã khiến trẻ em khắp thế giới thấy cô bé thú vị đến vậy đó. Nhân vật hoàn hảo một chiều không hề 'attractive' với trẻ con bởi bọn trẻ hoàn toàn có thể phát hiện sự không chân thực trước bất cứ ai".
Nguồn: Independent
Nguồn: kenh14.vn