Pepe ra đi trong im lặng: Khi Real Madrid quay lưng với huyền thoại

Nang2k9

New member
b4622700622f05bc24be.jpg


Từ "kẻ sát thủ" đến anh hùng thầm lặng, rồi cuối cùng lại bị chính đội bóng mình yêu thương bỏ rơi – câu chuyện của Pepe tại Real Madrid thực sự drama hơn cả phim Netflix đó các fen ạ!

**Hai mặt của một con người **

Năm 2009, Pepe từng là cái tên hot nhất MXH (lúc đó chắc là báo giấy thôi ha) vì cú đá "huyền thoại" vào lưng Javier Casquero của Getafe. Báo chí còn so anh với Hannibal Lecter luôn á, kinh hãi chưa! Barcelona thì gọi thẳng là "sát thủ", còn anh sau khi làm loạn còn vừa đi vừa chửi "lũ khốn kiếp" nữa.

Cú bay màu 10 trận, nặng thứ 6 trong lịch sử La Liga đấy! Fan Madrid lúc đó còn hát vang "Pepe sẽ kết liễu bạn ở những trò chơi tại nhà" - nghe mà sợ luôn.

Marcelo shocked: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như vậy". Còn bản thân Pepe thì "cảm thấy không còn có thể tiếp tục chơi bóng nữa" trong khoảng thời gian tăm tối đó.

**Plot twist: Từ bad boy thành good guy **

Nhưng mà Real không thể để mất Pepe được, vì không có anh thì thua 5/6 trận luôn, chức vô địch bay vào tay Barca mất. Nên ban lãnh đạo đành phải ra tay bảo vệ, chứng minh rằng anh bị khiêu khích (tuy vẫn hơi khó nuốt nhỉ ).

Sau đó, Pepe dần "cải tà quy chính", dù vẫn còn những pha va chạm với Dani Alves hay Messi ở các trận Siêu kinh điển. Nhưng kể từ khi Mourinho rời đi, người ta không nhớ nổi lần cuối Pepe nhận thẻ đỏ là khi nào!

Anh đã chuyển từ "Pepe sát thủ" thành "Pepe ghi bàn" - một transformation cực kỳ impressive! Fan Madrid yêu anh vì sự thành thực, tận tụy và đáng tin cậy. Theo Sid Lowe từ The Guardian: "Pepe trở thành một kiểu biểu tượng của đội bóng, một thủ lĩnh không có băng đội trưởng".

**Cái kết buồn: Bị bỏ rơi trong im lặng **

Nhưng rồi drama đến, một ngày sau khi Real vô địch La Liga (sau 5 năm chờ đợi), Pepe tố trên radio Cadena Cope: "Đội bóng đối xử với tôi không đúng cách".

Real không còn bảo vệ anh trong vụ trốn thuế, và cay đắng hơn: từ Chủ tịch Perez đến Zidane, không ai hỏi thăm anh sau chấn thương ở trận derby tháng 4. Sự im lặng đáng sợ, báo hiệu tương lai u ám của Pepe tại Bernabeu

Trước đó 2 tháng, anh muốn gia hạn 2 năm nhưng CLB chỉ cho 1 năm thôi. Pepe im lặng chấp nhận, giống như Fabio Coentrao - cũng đang lơ lửng không biết đường nào mà đi.

**Lời tạm biệt đầy xúc động **

3 ngày sau khi Real làm nên lịch sử với Champions League thứ 12, Kepler Laveran Lima Ferreira (tên thật của Pepe đó) sải bước trên sân Bernabeu lần cuối trong lễ ăn mừng.

Anh chụp ảnh với Ronaldo trong phòng thay đồ, chào tạm biệt các Madridista yêu quý. Nhưng không nói lời nào với Zidane - người đã biết anh sẽ ra đi trước cả khi chính Pepe nhận ra điều đó.

"Rõ ràng là tôi sẽ không còn tiếp tục sự nghiệp của mình với Real Madrid nữa", Pepe nói trong buồn bã. Lần cuối mặc áo trắng Dải thiên hà, không phải trong một trận đấu, mà trong một buổi lễ đầy hoài niệm lẫn đắng cay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top