Pep từ chối Man City & Chelsea: Lựa chọn sáng suốt hay là gì?

f9dc41ffd06cb4ccbc07.jpg


Pep Guardiola đã "ghosting" cả Man City lẫn Chelsea để về với Bayern Munich đó các bạn ơi! Nghe có vẻ hơi... lùi bước? Nhưng thực chất đây mới là nước cờ cực kỳ thông minh của ông thầy xứ Catalan này!

Nhớ không, hồi đó Brendan Rodgers cũng từng "diss" BLĐ Chelsea cực gắt với câu nói để đời: "Tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp chứ không phá hủy nó" Rồi ông quyết định chọn Liverpool - team đang tụt phong độ thời điểm đó, thay vì The Blues với ông chủ Roman Abramovich giàu sụ ra tiền như... rút ví.

Nghe qua thì Brendan Rodgers và Pep Guardiola khác nhau một trời một vực, nhưng điểm chung là cả hai đều "nope" với Chelsea dù được hứa lương khủng đến mức chóng mặt luôn đó!

5e7fe5c4c3e5f5c8b200.jpg


Dĩ nhiên không ai "khinh" tiền cả nhé (ai mà khinh được ), nhưng họ chọn con đường có lợi cho sự nghiệp dài hạn mới là điều quan trọng. Đến Chelsea hay Man City thì tiền thì nhiều thật, nhưng đó cũng là nơi dễ "chôn vùi" sự nghiệp của bất kỳ HLV hàng đầu nào nhanh nhất luôn đó! Nhìn Jose Mourinho, Avram Grant, Scolari, Ancelotti, Villas-Boas hay Di Matteo là biết ngay ấy mà!

Nghĩ mà xem, Jose Mourinho chính là người đầu tiên mang chức vô địch Ngoại hạng Anh về Stamford Bridge sau 50 năm, mở ra kỷ nguyên mới với 5 danh hiệu xịn xò. Scolari đến với danh hiệu vô địch World Cup. Carlo Ancelotti 2 lần vô địch Champions League, còn giúp Chelsea ẵm cú đúp ngay mùa đầu cơ. Avram Grant vào tận chung kết Champions League, Di Matteo thậm chí còn đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu luôn! Nhưng kết cục? Tất cả đều phải ra đi trong im lặng, không tiếng tăm gì cả Chưa cần bàn lý do sao phải đi, chỉ riêng việc ông chủ người Nga "phũ" đã đủ khiến Pep phải suy nghĩ kỹ rồi!

386ae8a65683b15e8c95.jpg


Còn "bến mơ" Etihad thì sao? Roberto Mancini đã đem về chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Citizens sau 44 năm đấy nhé, nhưng chỉ vài cú vấp ngã mùa đó, tương lai của ông đã bị "bàn tán" lên xuống liền. Các ông chủ Ả-rập đã đổ hàng tỷ bảng vào Man City, giờ họ muốn "hái quả" ngay và luôn thôi!

Cái gì hào nhoáng thì cũng có giá của nó hết. Với Pep Guardiola, ánh hào quang ở Stamford Bridge hay Etihad chưa đủ hấp dẫn để ông phải "all-in" sự nghiệp của mình đâu nhé!

Bayern Munich mới là bến đỗ an toàn thực sự ✨ Hùm xám có khi không giàu bằng Man City hay Chelsea, nhưng nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của HLV. Quan trọng hơn, Allianz Arena là một CLB thực thụ, nơi mọi người đoàn kết như một gia đình vì mục tiêu chung!

58bf9aa723dfa85eb351.jpg


Những huyền thoại như Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness hay Franz Beckenbauer đều là những big boss trong làng bóng đá thế giới, chắc chắn sẽ support Pep hết mình. Còn có GĐTT Mathias Sammer - người đã trải qua vô số trận chiến và luôn giúp Bayern giành chiến thắng một cách ngoạn mục!

Tại Allianz Arena, Pep Guardiola luôn được tôn trọng tuyệt đối từ các học trò. Ông là người có quyền lực nhất trong phòng thay đồ, chắc chắn không ai dám "đối đầu" hay phản kháng lại quyết định của ông thầy xứ Catalan này - một thứ mà ông khó có được ở Etihad hay Stamford Bridge đấy!

b7cfdad66c846c5b4eba.jpg


Sau khi rời Nou Camp với thành tích quá khủng (giành 14/18 danh hiệu có thể luôn đó ), Pep Guardiola đang trên con đường khẳng định tên tuổi và tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Ông đến Allianz Arena để xây dựng sự nghiệp chứ không về Etihad hay Stamford Bridge để "tự hủy" nó nhé!

c76b5ba6163d71c34279.jpg


9e5e88f91d960e70d8c5.jpg


9bfc8b0fbf6f6020a8c9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top