SuAngel509
New member
Ai cũng biết Pep Guardiola là thiên tài mà, bác này plan mọi thứ chi tiết như đang giải toán olimpic vậy Nhưng mà... đôi khi bác lại tự dí chính mình vào chân tường với những suy nghĩ rối như mớ bòng bong luôn đó!
Nhắc lại cho nhớ ha, Pep - người từng 2 lần ẵm Champions League - đã fail liên tục 2 mùa trước khi không đưa Man City vào bán kết được. Nên lần này, trước Tottenham, phải thắng bằng được chứ không chơi!
Pep cũng hiểu rõ rằng nếu không mang chiếc cúp tai voi về Etihad thì gg luôn. Áp lực khủng khiếp!
Nhưng rồi tối thứ ba đó, tại sân Tottenham Hotspur, họ thua. Và Pep cũng thua theo.
Phút 78, dàn cầu thủ Man City gần như... quên béng Son Heung-min đang đứng cánh phải vẫy tay xin bóng liên tục
Nhưng mà Delph không thể chặn Son nhận bóng, và còn fail nốt lần nữa khi cầu thủ Hàn Quốc quay lại. Bị Son đi bộ qua mặt như đi chợ, rồi chứng kiến cú sút xuyên qua hai chân thủ môn Ederson bay vào lưới. Đau!
Giờ phải hỏi luôn: sao lại để Delph đá hậu vệ trái? Do thiếu người à? Không nha! Pep tự tin với quyết định này đến mức đá Benjamin Mendy ra khỏi danh sách dự bị luôn á!
Kế hoạch của bác Pep là dùng Delph để counter Son. Khác với Mendy, cầu thủ người Anh này tuy xuất thân tiền vệ nhưng kỷ luật max, không ham hố dâng cao. Tương tự việc chọn Ilkay Guendogan thay Kevin De Bruyne. Tiền vệ Đức vừa năng động, vừa đủ chắc để cùng Fernandinho cầm trung lộ.
Guardiola quyết định rằng Man City phải chơi thận trọng hơn bình thường, để rồi... ăn quả đắng!
Man City sẽ chơi trực diện hơn, với những đường bóng dài, giống trận lượt đi Premier League mùa này mà họ thắng 1-0. Và đó cũng là lý do Riyad Mahrez được cho lên sân. Trận tháng 10 đó, anh ấy làm phiền các hậu vệ Tottenham cực tốt và ghi bàn quyết định.
Trận thua thảm Liverpool mùa trước, cộng với việc bị Monaco loại ở vòng 1/8 khiến Pep nhận ra phải đổi chiến thuật rồi. Bác cần đặt sự cẩn thận lên hàng đầu, nhất là khi áp lực phải thắng đè nặng lên vai.
Buồn thay, kế hoạch sập nguồn, và những gì Pep lo đã thành hiện thực Delph lẫn Guendogan đều phải chịu trách nhiệm trong bàn thua khi để Son tự do thoải mái. Trong khi đó, việc chơi quá thận trọng lại giết chết sự sáng tạo, khiến Man City phụ thuộc toàn bộ vào Raheem Sterling trước sự kỷ luật đỉnh cao của bộ đôi Harry Winks - Moussa Sissoko bên phía Spurs.
Điều gây shock hơn nữa là Pep vẫn ngoan cố với ý tưởng ban đầu, cứ chờ may mắn thay vì chủ động đẩy lên pressing tầm cao, và đến tận phút 89 mới cho De Bruyne cùng Leroy Sane vào sân. Những thay đổi quá muộn màng này không cứu được gì cả.
Thực ra thua 0-1 cũng chưa phải doomsday với Man City đâu. Còn nguyên trận lượt về mà! Và đừng quên, The Citizens đang có hàng công mạnh nhất châu Âu với 147 bàn từ đầu mùa, trung bình 2,77 bàn/trận đó nha!
Nhưng vấn đề của họ, dù nghe hơi khó tin, dường như... nằm ở chính Guardiola. Là thiên tài chiến thuật nhưng bác vẫn chưa tìm ra công thức bí kíp ở đấu trường châu Âu kể từ khi rời cặp Barca-Messi. Càng tính toán thì Pep càng rối loạn và tự nhốt mình trong áp lực phải ăn 4, rồi có nguy cơ mất trắng tất cả luôn. Overthink quá cũng hại não đấy ạ!
Tình huống Son Heung-min ghi bàn nhìn từ hàng ghế khán giả
Nguồn: kenh14.vn