Pep Guardiola sắp tự đào hố chôn Man City bằng chính triết lý bóng đá của mình?

BeoSusu

New member
8a59268b30d2a0de173b.jpg


Pep Guardiola đang cố gắng hết sức để tiki-taka "comeback" tại Etihad. Nhưng plot twist là ông đang dần trở thành... nô lệ của chính triết lý bóng đá mà mình tạo ra

Mấy năm trước, trung vệ Gerard Pique từng thả thính một câu cực gắt: "Barca như nô lệ của tiki-taka". Với hội mê lối chơi rê dắt tiki-taka kiểu đồng hồ tích tắc ấy, câu nói của Pique nghe như đang "diss" cả một niềm tự hào của xứ Catalunya luôn á

Nhưng mà không sao, "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" đúng không nào? Kể từ khi Xavi - "bộ não" của tiki-taka - bắt đầu xuống phim vì tuổi già, tiki-taka của Barca cũng không còn "xịn" như xưa nữa rồi.

Thành công của Luis Enrique chính là bằng chứng sống. Barca thời Enrique vẫn giữ style kiểm soát bóng nhưng nhanh hơn, "căng" hơn nhiều. Và trọng tâm lúc này là bộ ba MSN (Messi - Suarez - Neymar) chứ không phải bộ ba Messi - Xavi - Iniesta với Messi đóng vai trò "số 9 ảo" như trước.

Pep Guardiola rời Barca khi bản thân nhận ra tiki-taka nguyên bản đã gặp "kháng thể" rồi. Mùa cuối ở Camp Nou, ông chỉ ẵm có mỗi Copa Del Rey thôi. Sang Bayern cũng không khá hơn - trải qua 3 năm, ông không đưa "Hùm xám" vượt qua được vòng bán kết Champions League. Còn ở Man City, tiki-taka của Pep rơi xuống đáy vực thất vọng với một mùa giải trắng tay toàn tập luôn

e722d5b800b375f6c599.jpg


Pep từng thổ lộ "tôi ghét tiki-taka" nhưng để thoát khỏi ma trận này thì... chịu thật ‍♂️

Tình trạng của Pep bây giờ khá giống với... Gia Cát Lượng thời Tam Quốc ấy. Ngọa Long tiên sinh chọn Lưu Bị vì mục tiêu "trung hưng Hán thất" nhưng khi nhận ra triều Hán đã hết cứu, ông vẫn không thể bỏ lý tưởng mà phải "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" để giữ trọn lời thề với Lưu Bị năm xưa.

Nói tiki-taka hết thời thì hơi nhanh, nhưng để cải cách nó cũng khó vô cùng bởi tìm đâu ra bộ ba Messi - Xavi - Iniesta nữa, nhất là vị trí của Xavi. Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã struggle cực kỳ khi "bộ não" Xavi bắt đầu sa sút. Pep thử vô số phương án để thay Xavi nhưng cuối cùng thành công cũng chỉ được nửa vời thôi.

Ở Bayern, ông có "tiểu Xavi" Thiago Alcantara nhưng so với bản gốc thì chưa đủ level. Sang Man City, ông tin tưởng Ilkay Guendogan, nhưng tiền vệ người Đức lại ở... bệnh viện nhiều hơn trên sân Pep buộc phải quay lại với những cái tên cũ thời Manuel Pellegrini như Yaya Toure.

ec1713ef2f8ea883b41c.jpg


Đâm lao đành phải theo lao rồi. Hè vừa rồi, dự án "tiki-taka hóa" Man xanh lại tiếp tục với đội hình mới. Ederson - thủ môn chơi chân giỏi hơn... dùng tay; Bernardo Silva - tiền vệ tấn công đang lên của bóng đá Bồ Đào Nha đã đổ bộ xuống Etihad để phục vụ triết lý của Pep.

Nhiều khả năng sẽ còn thêm những Alexis Sanchez, Dani Alves, Mendy... - những người đã từng quen với tiki-taka hoặc có DNA phù hợp để chơi trong hệ thống này.

Bất kỳ chiến thuật nào cũng cần đúng người đúng việc. Bóng đá tổng lực của Hà Lan sẽ không là gì nếu không có Johan Cruyff, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard; Catenaccio của Ý sẽ không thể "bê tông hóa" nếu thiếu Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Franco Baresi, Giacinto Facchetti...

72627a1332a4c2a5959a.jpg


Điều này chứng minh rằng những thành tích huyền thoại của Pep ngoài tài năng của bản thân, còn nhờ vào lứa cầu thủ xuất chúng mà lịch sử đã "buff" vào tay ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top