Pep Guardiola đúng là trải qua hết các trạng thái cảm xúc trong trận đấu giữa Man City và Tottenham rồi nha các bạn ơi
Tình huống đáng lẽ phải xử lý ez như ăn cháo, nhưng giây phút lưỡng lự của Akanji đã khiến quả bóng lọt vào chân Tottenham. Son Heung-min lập tức bật mode tăng tốc, thoát xuống 1v1 với thủ môn Ortega luôn.
Cú sút được tung ra, bên ngoài đường biên HLV Pep Guardiola ôm đầu, quỳ gối rồi... ngã sấp mặt luôn trên thảm cỏ Nhưng mà... KHÔNG VÀO!! Ortega với cái chân thần thánh đã cứu nguy cho Man City, từ chối bàn thắng của Son Heung-min.
Dù phong độ đang rất lung tung, Tottenham vẫn là bài toán khó nhằn khiến Pep phải đau đầu nghĩ cách giải mỗi lần gặp. Suốt mấy năm trời, Man City toàn thua hoặc thậm chí không ghi nổi 1 bàn nào trên sân của Gà trống. Thế mà lần này, trong trận đấu bù Ngoại hạng Anh, Man City buộc phải thắng để giữ vững lợi thế trước Arsenal.
"Lời nguyền" của quá khứ cộng với áp lực tâm lý khủng khiếp đã khiến The Citizens gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1. Đội bóng của Pep thậm chí còn cầm bóng ít hơn đối thủ và chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích suốt cả 45 phút đầu tiên luôn ý
Giữa tình thế căng đét như vậy, 2 ngôi sao được Pep tin tưởng nhất đã tỏa sáng ngay đầu hiệp 2. Kevin De Bruyne lao xuống cánh phải và thực hiện đường căng ngang trademark. Haaland xuất hiện đúng chỗ đúng lúc, đệm bóng chuẩn xé lưới mở tỷ số cho trận đấu.
Chỉ vài phút sau bàn thắng, Man City phải nhận tin dữ khi thủ môn Ederson buộc phải rời sân vì lo ngại chấn thương. Nhưng mà may quá, người thay thế là Ortega đã hoàn thành nhiệm vụ quá đỉnh. Thủ thành người Đức có cả rổ pha cứu thua xuất sắc, kể cả cú sút của Son Heung-min, giúp Man City giữ sạch lưới.
Những phút cuối trận, một sự thay đổi khác của Pep lại phát huy tác dụng. Doku kiếm được penalty và Haaland sút thành công, ấn định chiến thắng 2-0. Lúc này Pep mới thực sự thở phào và ăn mừng thoải mái hơn
Với 3 điểm giành được, Man City trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Etihad đang hơn Arsenal 2 điểm nhưng kém hiệu số. Cuộc đua vô địch vẫn sẽ gay cấn đến phút cuối cùng khi cả Man City và Arsenal đều được đá sân nhà ở vòng cuối. Man City đang nắm quyền tự quyết nhưng một sai lầm vẫn có thể khiến mọi thứ thay đổi ngay đó
Kết quả: Tottenham 0-2 Man City
Bàn thắng:
Man City: Haaland 51', 90+1'
Đội hình ra sân:
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Dragusin, Bentacur, Hojbjerg, Sarr, Maddison, Johnson, Son Heung Min
Man City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland
BXH Premier League:
Lịch thi đấu vòng 38 Ngoại hạng Anh (22h00 ngày 19/5)
Arsenal vs Everton
Man City vs West Ham
Nguồn: kenh14.vn