Pep Guardiola, Man City và cú ăn 5: Mục tiêu của Đấng toàn năng

6580bd03a5ec5a7417bf.jpg


Chưa có đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh dám mơ đến cú ăn 5 cả, nhưng với Pep Guardiola - một chiến lược gia đỉnh của chóp với tiêu chuẩn cao ngất ngưởng - thì lại là chuyện khác!

Từ trước đến nay, Premier League luôn được xem là "boss cuối" khó nhằn nhất với mọi HLV. Bạn có thể flexing thành tích ở đâu cũng được, nhưng đến xứ sương mù thì... chưa chắc đã ăn thua đâu nhé!

Hồi đó người Anh cũng khá vui khi thấy Pep Guardiola - chiến lược gia xịn xò nhất châu Âu với 21 danh hiệu trong 7 năm (gồm 2 Champions League và 6 chức vô địch La Liga + Bundesliga) - thất bại thảm hại mùa đầu tiên đến Anh. Rồi anh chàng kiêu ngạo này cuối cùng phải cúi đầu trong phòng họp báo, thừa nhận giải đấu Anh đúng là "hard mode" thật

649723dc5e15953d5b0f.jpg


Nhưng thời gian trôi qua, và giờ đây Pep lại tự tin như "tao là tao" trong phòng họp báo. Ông còn cười đùa rằng: Sao lại là "ăn 4" khi Man City đã giành Community Shield rồi? Vậy phải là "ăn 5" mới đúng, nếu đội của ông thắng hết mọi đấu trường còn lại!

Giờ thì không ai tranh cãi về khả năng của Pep nữa sau khi phá tan mọi kỷ lục mùa trước. Ông đã khiến bóng đá Anh phải "ổng bái", và giờ lại chuẩn bị làm mọi người trầm trồ thêm lần nữa với chiến tích vô tiền khoáng hậu: ăn 4, à nhầm, theo Pep thì là ăn 5 trong một mùa giải!

a8df8185c6f3e80d487d.jpg


Hồi xưa Guardiola đã từng ăn 3, giành luôn Champions League, La Liga và Copa del Rey mùa 2008/09. Nếu Tây Ban Nha có thêm Cúp Liên đoàn như Anh thì chắc ông cũng gom về hết rồi.

Tuy nhiên đa số đều nghĩ chiến tích đó là nhờ Lionel Messi chứ không phải Pep. Hay nói theo kiểu Jose Mourinho: đội nào cũng vô địch nếu có thiên tài Argentina trong đội hình cả thôi

Nhưng ở Man City không có Messi đâu nha! Cũng chưa có ngôi sao nào đẳng cấp thế giới như Thierry Henry, Xavi hay Iniesta. Đây là tập hợp những tài năng trẻ trung, đói khát thành công và đang trên đường khẳng định tên tuổi. Nhưng phía trước họ là cột mốc vĩ đại đang ở rất gần rồi đấy! ✨

3fe4012810cbf5b27ca1.jpg


Tháng 5 này, Man City sẽ chơi chung kết Cúp FA với Watford - đối thủ mà họ toàn thắng từ năm 2013 đến giờ. Tại Premier League, đội quân của Pep vẫn dẫn đầu hơn Liverpool 1 điểm sau khi ăn trọn 24 điểm trong 8 trận từ tháng 2.

Khó nhằn nhất có lẽ là Champions League rồi. Đây cũng là mặt trận khiến Pep bị nhìn bằng ánh mắt hoài nghi nhất. Lần cuối ông vô địch châu Âu là năm 2011 với Barca (và Messi). Sau đó với Bayern, Guardiola chỉ vào được bán kết. Man City còn tệ hơn: 1 lần out ở vòng 1/8, một lần dừng ở tứ kết thôi.

Mới đây Pep nói rằng ông trở thành nạn nhân của chính mình. 2 chức vô địch Champions League cùng 1 mùa giải ăn 3 đã trở thành tiêu chuẩn để đánh giá, và bất cứ khi nào không đạt được đều bị coi là thất bại. Nhìn theo góc đó thì Pep đã "fail" cả 5 mùa giải trước rồi

a1651548e9249b91efb6.jpg


"Với định kiến như thế, tôi còn biết nói gì ngoài việc chấp nhận thách thức và tiến bước?", Pep chia sẻ. Và liệu ông cùng Man City sẽ vượt qua Tottenham ở tứ kết, tiếp tục đánh bại Juventus (hoặc Ajax) ở bán kết rồi lên bục vinh quang sau khi hạ gục MU, Barcelona hay Liverpool ở chung kết không? Một kỷ nguyên chói lọi sẽ mở ra và Man City thống trị thế giới? Đồng thời Pep cho cả thế giới thấy ông là "đấng toàn năng", chinh phục mọi thứ mà không cần Messi?

Câu trả lời là: hoàn toàn có thể! Andy Hinchcliffe, cựu hậu vệ Man City thập niên 1980 khen ngợi Pep đã biến Man City thành Roger Federer trong bóng đá - vượt trội và kiểm soát tất cả để đánh bại đối thủ mà không đổ một giọt mồ hôi nào

Năm ngoái, ở tuổi 37, Federer thâu tóm 3 danh hiệu Grand Slam. Anh chia sẻ: "Trong thời gian dài luôn nghĩ về việc sẽ thế nào nếu vô địch thêm một lần nữa, và khao khát đó càng ngày càng bùng lên mãnh liệt".

Pep hẳn cũng tương tự, với nỗi ám ảnh về danh hiệu Champions League cùng cú ăn 4 - à không, theo ông thì phải là cú ăn 5 mới đúng!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top