SocDeThuongNgoan
New member
Chỉ mới đá có 1 trận mở màn Premier League thôi, giờ HLV tân binh Pep Guardiola của Man City đã phải đối mặt với thử thách "đau đầu" nhất mà các chiến lược gia từng dẫn dắt Man Xanh trước đây chưa ai vượt qua được: một buổi tối ẩm ướt, gió lạo xạo ở Stoke ️
Mặc dù Stoke ngày nay đã "lột xác" không còn như xưa nữa, giờ biết chơi kỹ thuật, phản công tốc độ chứ không chỉ "bơm bóng dài lên trời" như kiểu cũ, nhưng trận làm khách đầu tiên của Guardiola vẫn sẽ là cơ hội hoàn hảo để ông thầy người Catalunya này kiểm tra xem hệ thống mới của Man City có "ngon" không
Kiểu Barca hả?
Nhưng mà nói thật, muốn gọi tên chính xác hệ thống đó là gì vẫn còn gây tranh cãi lắm. Nghe thì nó là sơ đồ 4-1-4-1 đơn giản, nhưng nhìn kỹ lại gần giống 2-3-2-3 hay 3-2-2-3 hơn, tùy thuộc vào Fernandinho đứng ở đâu luôn
Đây là một sơ đồ mà Premier League chưa bao giờ được "chiêm ngưỡng" trước đây và Guardiola lại tiếp tục khẳng định danh xưng "nhà cách mạng chiến thuật" của mình, cứ mãi tìm kiếm những giải pháp mới cho các vấn đề cũ. Với bao thành tích khủng ở Barcelona và Bayern Munich rồi, nhưng Guardiola vẫn không chịu dừng lại, không chọn con đường quen thuộc dễ dàng
Đáng chú ý nhất là cách ông xài các hậu vệ cánh. Hồi ở Bayern, ông hay để Philipp Lahm và David Alaba bó vào trong từ vị trí đá cánh để chơi như tiền vệ trung tâm, và nó cực kỳ hiệu quả vì cả hai đều có tố chất kỹ-chiến thuật cần thiết cho việc đó (cả hai còn đá tiền vệ trung tâm ở ĐTQG của họ nữa cơ).
Nhưng quyết tâm của Guardiola muốn áp dụng đội hình đó tại Man City đồng nghĩa với việc ông đã bố trí Bacary Sagna và Gael Clichy trong các vai trò tương ứng ở trận gặp Sunderland, rồi Pablo Zabaleta và Aleksandar Kolarov trước Steaua Bucharest. Nhưng cả 4 hậu vệ cánh đó đều không tỏ ra "hợp vibe" với vai trò cực khó kiêm-tiền-vệ-trung-tâm này
Có 3 điểm chính trong việc Guardiola sử dụng những hậu vệ cánh kiểu này. Thứ nhất là để kéo căng tuyến tiền vệ của đối phương. Thứ hai là nhằm đối phó với những đợt phản công, mà Man City, thường là đội "cửa trên", sẽ phải xử lý rất nhiều ở mùa giải này.
Cuối cùng và có lẽ là thú vị nhất, 2 hậu vệ cánh bó vào trong giúp các tiền vệ công vốn thích chơi phóng khoáng của Man City có thể dâng cao hơn nữa
Cả David Silva lẫn Kevin De Bruyne đều không phải là những tiền vệ trung tâm thuần túy trong sơ đồ 4-3-3, nhưng nhờ có các hậu vệ cánh dạt vào, Silva và De Bruyne có thể chơi ở những không gian mà họ thấy thoải mái hơn: ngay trước vòng cấm địa đối phương
Stoke là thách thức khác chứ nhé
Trong khi khó mà đánh giá đúng được hiệu quả của đội hình mới tại Man City trước một đối thủ tổ chức "tệ không tả xiết" như Steaua hôm thứ Ba, những pha phối hợp giữa Silva và De Bruyne hết sức ấn tượng và là lý do chính khiến cho đội bóng Romania thua "tan nát"
Sergio Aguero lập một hat-trick luôn, dù lẽ ra anh có thể làm được hơn thế với hàng loạt cơ hội rõ ràng. Xét tổng thể, những gì diễn ra ở Bucharest sẽ khiến nhiều người nhớ lại Barcelona thời Pep, dù tất nhiên, những con người của Man City còn xa mới sánh được với đội bóng huyền thoại đó
Như đã nói, Fernandinho cũng có vai trò quyết định, giống như Sergio Busquets ở Barca của Pep. Đó là sự thay đổi cực kỳ ấn tượng với tiền vệ người Brazil, vốn tới Man City để sắm vai một người "bao sân".
Nguồn: soha.vn