Pep đau đầu vì Haaland chấn thương rồi các bạn ơi

5367c0237c5a1afc8f4c.jpg


Cái ngày mà cả Premier League chờ đợi cuối cùng cũng tới rồi! Đó là khi Erling Haaland... chấn thương luôn các fen ạ Anh bạn phải tập tễnh rời sân sau hiệp 1 trận hòa Dortmund ở Champions League giữa tuần vừa rồi.

97b7334951ab0067fae9.jpg


Hoá ra Haaland cũng là người thường thôi các bro

Giờ vẫn chưa rõ chấn thương của Haaland nặng hay nhẹ nha. Suốt ba tháng qua, anh chàng này khiến fan cứ nghĩ là một con robot bất khả chiến bại ấy mà. To khỏe, thể lực trâu bò, ăn uống tập luyện đều đỉnh hơn hẳn đám còn lại.

Hồi 22 tuổi, Ronaldo còn hay vẽ vời thiếu hiệu quả, còn Messi thì luôn thua thiệt khi tranh chấp. Thế mà Haaland tạo cảm giác hoàn hảo hơn cả hai huyền thoại luôn á! Chỉ mất mấy tuần là các đội ở Premier League đã phải run rẩy trước đôi chân của anh ấy rồi.

Nhưng mà... Haaland vẫn là con người thôi, và hồ sơ chấn thương của anh khá đáng lo đó nha. Bốn năm qua, Haaland đã chấn thương tới 13 lần khác nhau, nhiều vãi chưởng với một cầu thủ mới 22 tuổi Riêng mùa trước, anh dính tới ba ca chấn thương liên quan đến cơ bắp và hông, phải ngồi ngoài tận 95 ngày luôn. Để so sánh cho dễ hình dung, Messi lúc 22 tuổi mới chỉ dính sáu ca chấn thương thôi.

Hồ sơ chấn thương dày đặc của Haaland trong hai năm rưỡi ở Dortmund một phần vì anh tập tăng cơ quá nhiều (anh đã tăng tới 10kg, chủ yếu là cơ luôn nha). Sang Man City, Haaland trông có vẻ đã đạt form đỉnh nhất, nhưng chấn thương vẫn khó tránh khỏi với môi trường thi đấu tốn thể lực như bóng đá Anh mà.

Pep gặp khó rồi đây

Mấy mùa trước, HLV Pep Guardiola và Man City vẫn dễ dàng vượt qua mọi thử thách khi thiếu vài ngôi sao tấn công vì ông luôn có hai lựa chọn tương đương cho một vị trí. Nhưng giờ Haaland thực sự quá khác biệt rồi! Từ việc dùng "số 9 ảo", Man City giờ tập trung bóng nhiều hơn cho tiền đạo cắm. Nếu không có Haaland, lối chơi đó sẽ toang vì Pep giờ không có "số 9" thực thụ nào khác cả.

Trong trận duy nhất mà Haaland vắng mặt từ đầu mùa, Man City đã hòa 0-0 trước Copenhagen. Và khi Haaland phải rời sân sớm vì chấn thương, họ cũng bất lực trước Dortmund (hòa 0-0 luôn). Hai lần không có Haaland là hai lần Man City không ghi nổi bàn nào hết trơn

Haaland chưa chắc đã nghỉ trận gặp Leicester hôm nay (18h30, 29-10), nhưng HLV Guardiola giờ đã phải bắt đầu nghĩ cách giải bài toán mang tên anh ấy rồi đó.

Tottenham, Chelsea, Liverpool cố gượng dậy nào

Sau những kết quả không như ý, Tottenham, Chelsea và Liverpool có thể hồi sinh ở vòng 14 Premier League này, khi chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn nhiều.

Lúc 21h, Tottenham sẽ gặp chủ nhà mới lên hạng Bournemouth. Thua hai trận liên tiếp rồi nên Tottenham rất có thể văng khỏi top 4 nếu không giành trọn 3 điểm trận này. Tương tự Chelsea cũng cần chiến thắng trên sân Brighton sau khi hòa hai vòng liên tiếp rồi đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top