Sau thành công bùng nổ của "Train to Busan" (2016), đạo diễn Yeon Sang-ho đã quay trở lại với phần tiếp theo "Peninsula" - một tác phẩm zombie được mong đợi không kém. Nhưng liệu phần 2 có gì khác biệt và được nâng cấp so với bản gốc? Cùng mình tìm hiểu nhé!
**Quy mô sản xuất khủng hơn hẳn **
Nếu "Train to Busan" có kinh phí khiêm tốn khoảng 8,5 triệu USD, thì "Peninsula" đã được đầu tư tới 16 triệu USD - gấp gần đôi! Với số tiền này, ekip đã tạo ra một bộ phim có tầm cỡ blockbuster thực thụ với những cảnh hành động hoành tráng hơn nhiều.
**Từ không gian chật hẹp đến thế giới rộng lớn **
Điểm khác biệt rõ nhất chính là bối cảnh. "Train to Busan" lấy bối cảnh chủ yếu trên một đoàn tàu - không gian kín, ngột ngạt, tạo cảm giác claustrophobic (sợ không gian chật hẹp). Trong khi đó, "Peninsula" mở rộng thế giới zombie ra toàn bộ bán đảo Triều Tiên sau 4 năm đại dịch bùng phát.
Khán giả được chiêm ngưỡng một Seoul hoang tàn, đổ nát, như thành phố ma với những con đường rộng lớn, các tòa nhà bỏ hoang. Quy mô của "Peninsula" thực sự là một bước nhảy vọt về mặt hình ảnh! ️
**Cảnh hành động mãn nhãn với xe hơi **
Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất chính là các màn rượt đuổi bằng xe hơi cực kỳ hoành tráng. Nếu như "Train to Busan" tập trung vào những pha hành động cận chiến trong không gian hẹp, thì "Peninsula" lại có những cảnh drift xe, đua tốc độ giữa đám zombie như phim "Fast & Furious" vậy!
Các cảnh quay xe cộ được thực hiện với kỹ xảo CGI hiện đại, kết hợp camera drone và góc quay điện ảnh, mang lại trải nghiệm thị giác sướng mắt cho người xem.
**Công nghệ CGI và kỹ xảo thăng hạng
"Peninsula" sử dụng công nghệ CGI nhiều hơn rất nhiều so với phần 1. Đám zombie được nhân lên với số lượng khổng lồ nhờ kỹ thuật dựng hình số, tạo nên những cảnh quay với hàng ngàn xác sống cùng lúc - điều mà "Train to Busan" không thể làm được với ngân sách hạn chế.
Các cảnh nổ, cháy, và phá hủy cũng được đầu tư công phu hơn. Tuy nhiên, một số khán giả cũng cho rằng việc lạm dụng CGI đã phần nào làm mất đi cảm giác chân thực như phần 1.
**Dàn diễn viên mới với Kang Dong-won**
Thay vì Gong Yoo, "Peninsula" có sự góp mặt của nam thần Kang Dong-won trong vai Jung-seok - một cựu quân nhân phải quay lại vùng đất chết để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn có Lee Jung-hyun, Lee Re và Kwon Hae-hyo.
Mặc dù dàn cast mới cũng rất chất lượng, nhưng nhiều người vẫn nhớ về sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ giữa các nhân vật trong "Train to Busan" - đặc biệt là mối quan hệ cha con giữa Seok-woo và Su-an.
**Từ phim kinh dị sinh tồn sang phim hành động**
"Train to Busan" là một bộ phim kinh dị - sinh tồn với nhiều khoảnh khắc cảm động về tình người. "Peninsula" lại thiên về thể loại hành động - phiêu lưu với tốc độ nhanh hơn, súng ống nhiều hơn, và ít không gian cho sự phát triển nhân vật hơn.
Nếu bạn mong đợi một câu chuyện cảm động như phần 1, có thể bạn sẽ hơi thất vọng. Nhưng nếu bạn muốn xem một bộ phim bom tấn hành động với zombie, "Peninsula" chính là lựa chọn hoàn hảo!
**Thông điệp về nhân tính vẫn còn đó **
Dù thể loại có thay đổi, "Peninsula" vẫn giữ được thông điệp cốt lõi về nhân tính trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bộ phim khám phá việc con người có thể trở nên tàn nhẫn như thế nào khi xã hội sụp đổ, nhưng cũng cho thấy vẫn còn những tia sáng hy vọng và lòng tốt tồn tại.
Nhóm nhân vật còn sống sót trong "Peninsula" - đặc biệt là gia đình của Min-jung (Lee Jung-hyun) - thể hiện sự kiên cường và ý chí sống mãnh liệt, khiến người xem không khỏi xúc động.
**Kết luận: Khác biệt nhưng vẫn chất!**
Tóm lại, "Peninsula" không đơn thuần là phần tiếp theo của "Train to Busan" mà là một tác phẩm độc lập với phong cách riêng. Phim được nâng cấp về mặt quy mô, hành động và kỹ xảo, nhưng đánh đổi phần nào sự kết nối cảm xúc sâu sắc của phần 1.
Nguồn: tiin.vn