Tưởng là hết "cà khịa" Honda rồi nhưng mà ESP này vẫn nhìn quen quen so với eSP - cái tên mà Honda đang xài cho dòng động cơ của họ đó các bạn ơi
Chọn đúng ngày 1/4 (Cá tháng Tư) luôn, hãng xe điện PEGA đã lén lút chỉnh sửa tên gọi dòng sản phẩm hot nhất eSH thành ESP trên website chính thức. Lúc đầu nghĩ là trò đùa Cá tháng Tư để kéo hype cho mẫu xe đang nguội lịm sau drama dài tập với Honda Việt Nam, nhưng mà đến sáng 2/4 thì mọi thứ vẫn y chang không đổi luôn
Động thái này diễn ra lặng lẽ mà không có thông báo gì cho báo chí cả, khác hẳn với cách PEGA làm trước đây khi ra mắt sản phẩm hay kể cả lúc đăng những thông tin nội bộ và cuộc "khẩu chiến" với Honda Việt Nam.
Điểm đáng nói là ESP cũng chẳng phải tên gì mới lạ đâu nha. Nó chỉ khác mỗi chữ cái cuối so với eSP - cái tên mà Honda đang dùng cho các loại động cơ của họ mà
Dù vậy thì cũng thông cảm cho team thiết kế website của PEGA đang nghỉ lễ và cách ly xã hội nên còn để sót mấy cái tên cũ. Không khó để khách hàng bắt gặp eSH vẫn còn vương vãi trên trang chủ của hãng xe Việt. Người mới vào xem chắc phải hoang mang lắm đây
Trước đó, vào buổi ra mắt mẫu xe máy điện PEGA eSH, ông Đoàn Linh - CEO của PEGA, đã thẳng thắn khẳng định sản phẩm của mình học theo thiết kế của SH, nhưng đẹp hơn và không ngại gì so sánh trực tiếp với Honda SH 2020 luôn.
So sánh mà vị CEO này đưa ra chủ yếu nhắm vào những ưu điểm vốn có của xe điện, như không xả thải, không ồn, không nóng, động cơ không cần bảo dưỡng, và khả năng chống nước, nhưng lại... quên béng những nhược điểm của xe điện trong bài thuyết trình
Nhiều người cho rằng màn thuyết trình của PEGA giống như một màn "dìm hàng" mẫu xe tay ga cao cấp của Honda. Cái tên eSH lúc đó cũng bị nhiều người chê là nhái trắng trợn luôn.
Chính chuyện này đã gây ra những drama không đáng có giữa hai bên. Thậm chí PEGA còn được cho là thách thức Honda Việt Nam khi gửi quà là những thùng nước Wake up 247 kèm thông điệp "thức tỉnh" nữa chứ
Nguồn: soha.vn