Pedro Acosta tuyên chiến với Marc Marquez: MotoGP không có bạn bè, Ducati 2027 sẵn sàng bùng nổ

f6b8dbbb7c73726d00e7.png


Pedro Acosta vừa thả thính một câu nghe mà ai cũng phải "ơ" – trong MotoGP không có chuyện bạn bè, chỉ có người về nhất thôi! ️ Tay đua trẻ này đang tập trung 100% cho KTM, nhưng ai cũng biết năm 2027 anh sẽ "chuyển nhà" sang Ducati và lúc đó sẽ phải "battle" với Marc Marquez luôn.

Nghe có vẻ drama nhỉ? Nhưng thật ra đây mới là thái độ chuẩn của một tay đua chuyên nghiệp đấy! Khi đèn tín hiệu tắt và cuộc đua bắt đầu, tình bạn phải để ngoài đường đua. Acosta đã nói rõ ràng là anh không nhường ai cả, kể cả khi phải đối đầu với Marc Marquez – người sẽ là đồng đội tương lai của mình tại Ducati

56e489a2dc755deb34f8.png


Hiện tại thì Acosta vẫn đang "cày" cho KTM và muốn kết thúc hợp đồng thật đẹp. Dù biết tương lai thuộc về Ducati rồi, nhưng anh chàng này khẳng định vẫn chưa nghĩ đến chuyện cạnh tranh nội bộ hay gì cả.

c0b05da9c499366567f9.png


"Không, ý tôi là, không có bạn bè nào ở bên cạnh cả. Cuối cùng thì tôi vẫn ở KTM. Như đã nói trong suốt mùa giải, tôi sẽ cố gắng mang về kết quả tốt nhất có thể cho đến ngày cuối cùng. Năm sau sẽ là một năm khác", Acosta chia sẻ với MotoGP.com.

Acosta muốn KTM kết thúc mùa giải bằng những màn trình diễn ấn tượng

Mục tiêu trước mắt của Acosta là phải giúp KTM có thêm podium trong những chặng đua còn lại. Tay đua từng thắng tại Red Bull Ring này hiện đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém Ai Ogura của Trackhouse Aprilia đúng 1 điểm và hơn Fabio di Giannantonio của VR46 Ducati 13 điểm. Gap khá sít đấy!

acc950bb6a8ee3b3744e.png


Nhắc lại năm ngoái tại Phillip Island, Acosta từng giành podium ở Sprint và về thứ năm trong chặng Grand Prix chính. Nên lần này anh kỳ vọng sẽ có thêm kết quả ngon, mặc dù biết rằng khoảng cách với nhóm dẫn đầu vẫn còn là challenge khá lớn.

Nhưng mà đối thủ đáng gờm nhất mà Acosta phải dè chừng lại là Aprilia nha! Đội đua này từng thắng cả Sprint lẫn Grand Prix tại Phillip Island mùa trước với Marco Bezzecchi và Raul Fernandez. Theo Acosta thì Aprilia đã "lên đời" khá nhiều, trong khi xe của họ vốn đã rất nhanh ở đường đua này rồi

Thời tiết có thể tạo nên bước ngoặt

Acosta cũng đang hy vọng thời tiết thất thường tại Phillip Island sẽ mang đến cơ hội tạo plot twist đấy! Anh cho rằng nếu đường đua ướt thì cuộc đua sẽ intense hơn nhiều, lúc đó kỹ năng của tay đua mới là key point ️

Về lâu dài thì mùa giải 2027 hứa hẹn sẽ "chanh sả" lắm khi Acosta chuyển sang Ducati và đứng chung hàng với Marc Marquez. Nhưng trước khi nghĩ đến cuộc chiến danh hiệu mới, tay đua trẻ này vẫn muốn kết thúc hành trình với KTM thật xứng đáng đã.

Message từ Acosta cực kỳ clear: trên đường đua MotoGP, tình bạn không thể quan trọng hơn chiến thắng! Và nếu hai tay đua cùng nhắm đến chức vô địch trong tương lai, fan hoàn toàn có thể hype cho những màn "đấu võ mồm" quyết liệt ngay cả khi họ cùng team Ducati đấy

c8f5952ee8b2f21b98a2.jpg


532b08654950111b8007.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top