Ngoc995967
New member
Tay đấm Paulo Costa vừa thả bom thông tin gây sốc: anh đã không tỉnh táo khi lên võ đài chạm trán nhà vô địch Israel Adesanya hồi năm ngoái.
Tháng 9/2020, Paulo Costa đã thi đấu khá mờ nhạt và nhận thất bại ở hiệp 2 trong trận tranh đai với nhà vô địch Israel Adesanya. Sau trận, tay đấm 28 tuổi thừa nhận đã gặp vấn đề về chân và bị mất ngủ trước giờ đấu.
Nhưng mới đây trong buổi phỏng vấn, Costa còn bùng nổ hơn khi khẳng định bản thân thậm chí đang... say khướt khi so tài với Adesanya luôn á!
"Tôi đã say khi lên võ đài, cảm thấy nôn nao khó chịu lắm. Đêm trước đó, tôi không thể ngủ được vì chân bị chuột rút. Trận đấu lại bắt đầu lúc 9h sáng (giờ địa phương). Tôi phải dậy từ 5h để chuẩn bị. Nhưng mà tôi vẫn thức tới tận 2h30 rưỡi sáng.
Đây là lỗi của tôi. Đây là điều tôi lựa chọn làm. Để có thể ngủ được, tôi đã uống rất nhiều rượu. Ban đầu uống một ly nhưng không hiệu quả. Tôi uống tới ly thứ hai, vẫn vô dụng. Tôi uống nửa chai rồi cuối cùng là cả chai rượu luôn", Costa chia sẻ.
Ối giời ơi, uống cả chai rượu trước trận đấu lớn, nghe mà hết hồn!
Ngay sau thất bại trước Adesanya, Costa nhanh chóng bày tỏ nguyện vọng tái đấu. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu này, võ sĩ người Brazil cần phải đánh bại cựu vương Robert Whittaker vào ngày 17/4 tới. Costa cho biết sẽ có cách tiếp cận khác so với lần thượng đài gần nhất (hy vọng lần này không "đập chai" nữa nhé ).
"Ở trận gặp Adesanya, rất nhiều thứ đã xảy ra khiến tôi không có được phong độ cao nhất. Tôi thì vẫn là tôi, không thay đổi. Vấn đề là tôi chỉ đấu với 10% khả năng khi gặp Adesanya. Với tình trạng không ổn, tôi buộc phải thay đổi chiến thuật. 'Đừng tấn công anh ta, hãy chờ qua 2 hiệp đầu' là một sai lầm", Costa nói thêm.
Adesanya sẽ lên hạng để tranh đai với nhà vô địch Jan Blachowicz vào ngày 7/3. Sau màn so tài này, võ sĩ người Nigeria có thể đối đầu với người thắng cặp Costa vs Whittaker.
Nguồn: soha.vn