Paul Pogba phải nghỉ ngơi dài hạn sau khi Juventus chính thức xác nhận tiền vệ này phải phẫu thuật đầu gối và chỉ comeback được vào đầu năm sau thôi. Coi như giấc mơ World Cup của anh chàng tan tành luôn rồi
Pogba vừa mới quay lại Juventus hè vừa rồi sau khi rời Manchester United, kết thúc màn "tái hợp" fail không thể fail hơn. Lúc đầu Juve còn tự tin lắm về hàng tiền vệ nên đẩy Denis Zakaria và Arthur Melo sang Anh luôn. Chưa kể Adrien Rabiot cũng suýt nữa về MU. Nhưng phút chót deal đổ bể mất rồi.
Giờ thì chắc Juve đang thở phào nhẹ nhõm về việc không bán được Rabiot đâu. Vì cầu thủ mà họ kỳ vọng nhất là Pogba lại phải nghỉ đến đầu năm sau cơ mà Anh bị chấn thương sụn chêm từ giai đoạn tiền mùa giải nên bắt buộc phải phẫu thuật.
HLV Max Allegri cũng xác nhận luôn Pogba sẽ không thể ra sân cho đội đến tháng 1/2023: "Sáng nay Paul Pogba đã trở lại tập. Nhưng sau đó anh ấy không thể chịu nổi khối lượng bài tập. Đội ngũ y tế quyết định phải phẫu thuật thôi. Thực tế là chúng tôi chỉ có thể đưa anh ấy trở lại vào tháng 1".
Thông tin này đồng nghĩa anh sẽ mất sạch cơ hội ra sân cho tuyển Pháp ở World Cup 2022, giải đấu diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 18/12 luôn rồi. Tuy chưa có xác nhận chính thức từ Pogba hay ĐT Pháp, nhưng khả năng tiền vệ 29 tuổi phải ngồi nhà coi TV là rất cao đấy
Thật ra thì Pogba đã phải chịu đựng khá nhiều chấn thương bắp chân và gân kheo ở mùa giải trước rồi, khiến anh không thể đóng góp nhiều cho Man United. Nên việc anh tái phát khi về Juventus chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Đây đang là khoảng thời gian tệ nhất của Pogba luôn á Tuần trước anh còn dính drama với chính anh trai Mathias trong vụ việc mà Pogba khẳng định mình bị tống tiền 13 triệu euro. Giờ thì chấn thương khiến anh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới cùng ĐT Pháp nữa rồi.
Nguồn: kenh14.vn