Chuyện là Paul McCartney vừa hào hứng vừa lo sốt vó với dự án phim tiểu sử về The Beatles của đạo diễn Sam Mendes đây này! Tưởng là mọi thứ suôn sẻ, ai ngờ một bức ảnh hậu trường khiến ông phải lập tức "bóc phốt" đạo diễn luôn
Theo NME ngày 14/10/2026, Paul McCartney mới chia sẻ về dự án phim gồm bốn phần kể về hành trình của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Tuy ổng ủng hộ việc Paul Mescal được chọn vào vai mình, nhưng có một chi tiết khiến McCartney... "không ổn" chút nào: chênh lệch chiều cao giữa các diễn viên!
Loạt phim do Sam Mendes đạo diễn dự kiến ra mắt đồng loạt vào tháng 4/2028. Lineup diễn viên cũng xịn sò phết: Paul Mescal đóng Paul McCartney, Harris Dickinson hóa John Lennon, Joseph Quinn vào vai George Harrison và Barry Keoghan làm Ringo Starr.
Điểm "chất" nhất là mỗi phim sẽ kể câu chuyện The Beatles từ góc nhìn của một thành viên khác nhau luôn! Dự án này cũng được Apple Corps và các thành viên còn sống của ban nhạc chấp thuận, kèm theo bản quyền âm nhạc đầy đủ nữa.
Ngoài bộ tứ chính, phim còn có Saoirse Ronan vai Linda McCartney, Anna Sawai vai Yoko Ono, Aimee Lou Wood vai Pattie Boyd và Mia McKenna-Bruce vai Maureen Starkey. Nghe xong thôi đã thấy hype rồi!
Trong podcast Good Hang với Amy Poehler, Paul McCartney kể rằng ông nhận được ảnh từ Sam Mendes - cảnh các diễn viên tái hiện màn băng qua đường Abbey Road huyền thoại. Đây chính là hình ảnh trên bìa album cùng tên phát hành năm 1969, một trong những biểu tượng visual iconic nhất lịch sử nhạc pop đó!
Nhưng plot twist ở chỗ: Paul Mescal trông thấp hơn Harris Dickinson (vai John Lennon) khá nhiều trong ảnh đó!
McCartney giải thích là ngoài đời các thành viên The Beatles có chiều cao khá tương đương nhau. Nên nhìn ảnh thấy "Paul" lùn hơn "John" thì ông... rối não luôn
"Tôi không biết Sam sẽ xử lý chuyện này ra sao... nhưng ông ấy gửi cho tôi một bức ảnh tĩnh từ cảnh quay, cảnh băng qua đường Abbey Road, và nhân vật Paul trông nhỏ hơn hẳn", McCartney chia sẻ.
Amy Poehler đưa ra thuyết là có thể do McCartney từng đi chân trần khi chụp ảnh bìa album Abbey Road. Nhưng bác Paul vẫn không chịu, ông đã chủ động nhắn tin cho đạo diễn bày tỏ sự "không vừa lòng" nha!
"Đừng làm thế!", McCartney kể lại nội dung tin nhắn gửi cho Mendes - ngắn gọn mà đanh thép
May là đạo diễn Mendes phản ứng nhanh, trấn an ông rằng chill thôi, sự khác biệt đó chỉ do tư thế bước đi của các diễn viên mà thôi. Ông ấy còn gửi thêm một ảnh khác, trong đó cả bốn người có chiều cao trông cân đối hơn, giúp McCartney thở phào nhẹ nhõm
Câu chuyện tuy nhỏ nhưng cho thấy McCartney siêu cẩn thận với cách hình ảnh của mình và anh em được tái hiện trên màn ảnh. Với một huyền thoại như The Beatles, chi tiết nào cũng quan trọng, đặc biệt khi fan đã quá thuộc hình ảnh thật của các thành viên rồi mà!
Và đây không phải lần đầu ông "kêu ca" về phim nha. Trước đó với bộ phim Nowhere Boy năm 2009 (về tuổi trẻ của John Lennon), McCartney cũng từng có những băn khoăn tương tự về cách nhân vật của mình được thể hiện.
Việc tái hiện The Beatles trên màn ảnh thật sự là thử thách khó nhằn cho Sam Mendes và dàn diễn viên. Ngoài ngoại hình, họ còn phải bắt được phong thái, cá tính và chemistry giữa bốn thành viên đã tạo nên một trong những ban nhạc ảnh hưởng nhất mọi thời đại này!
Paul McCartney trước đó có khen Paul Mescal là người "rất dễ thương". Cả hai cũng đã tám chuyện trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm 2026. Dù vậy, việc ủng hộ không có nghĩa là ông không có những "lưu ý" về quá trình chuyển thể câu chuyện đời mình lên màn ảnh đâu nhé!
Trong khi đó, không phải ai cũng hào hứng với dự án này. Jane Asher - người từng hẹn hò với McCartney từ năm 1963 đến năm 1968 - cho biết bà không có kế hoạch xem loạt phim. Pattie Boyd cũng tiết lộ ekip chưa liên hệ với bà để trao đổi về việc khắc họa hình ảnh của mình, dù bà tin mình có thể chia sẻ nhiều câu chuyện đáng giá.
Những phản ứng khác nhau này cho thấy việc kể lại lịch sử The Beatles không chỉ về âm nhạc, mà còn liên quan đến ký ức cá nhân và cách những người trong cuộc nhìn lại quá khứ.
Dự kiến ra mắt vào tháng 4/2028, bốn bộ phim của Sam Mendes vẫn còn một chặng đường dài trước khi đến tay khán giả. Liệu những chi tiết như ngoại hình, chiều cao và phong thái của các thành viên có được tái hiện thuyết phục hay không vẫn còn phải chờ xem. Với Paul McCartney, chỉ một bức ảnh hậu trường thôi cũng đủ khiến ông phải trực tiếp "chat" với đạo diễn rồi!
Nguồn: saostar.vn