Pau FC vs Saint-Etienne: Cơ hội cuối để Quang Hải chứng tỏ bản thân?

XuCute321

New member
f73a83d0e34fb4a47e4b.jpg


Rạng sáng 6/9 lúc 1h45, Quang Hải sẽ tiếp tục hành trình chứng minh tại Pau FC trong trận đấu gặp Saint-Etienne. Và thực sự, áp lực đang đè nặng lên vai anh chàng sinh năm 1997 này quá đi mất!

Tuy đã ra sân đủ cả 6 trận đầu tiên cho Pau FC mùa này, nhưng phải nói thật là Quang Hải vẫn chưa thể "flex" được gì đáng kể trên đất Pháp. Ba trận đầu còn ổn với những tín hiệu tích cực, nhưng giờ thì... có vẻ như anh đang "tụt mood" trong cuộc đua vị trí rồi đó.

Cụ thể là sao? Ba trận đầu, Quang Hải thi đấu lần lượt 30 phút (trước Guingamp), 68 phút (Dijon) và 63 phút (Le Havre). Nhưng 3 trận gần nhất? Chỉ tổng cộng 55 phút thôi, toàn vào sân từ ghế dự bị luôn á. Trend đang đi xuống rồi nè!

13a5d01104b03594b8b2.jpg


Còn về đóng góp trên mặt trận tấn công thì... "không điểm nào" nghĩa đen nha mọi người. Zero bàn thắng, zero kiến tạo. Theo số liệu từ Sofascore, trung bình mỗi trận Quang Hải chỉ có 0,2 cú sút, chạm bóng 13,5 lần, 1 đường chuyền tạo cơ hội và 5,2 đường chuyền chính xác.

Với một tiền vệ tấn công thì con số này... hơi "ảo ma" đấy! Phải liên kết với đồng đội, tạo cơ hội cho tiền đạo chứ. Còn về kỹ thuật rê dắt hay chuyền dài mà Quang Hải từng "xịn xò" ở V.League? Hiện tại chỉ có 0,8 pha tạt trúng đích, 0,2 lần rê dắt thành công, nhưng lại có tới 4,5 lần mất bóng mỗi trận. Đau lòng thật sự!

Trận gặp Caen gần đây nhất, Quang Hải chỉ được đá 10 phút cuối và không có đường chuyền trúng đích nào, dù Pau FC đá nhiều hơn đối phương 1 người luôn đó.

Plot twist là trong khi Quang Hải đang struggle, thì Henri Saivet - người cạnh tranh trực tiếp vị trí - lại đang "lên như diều gặp gió". Cựu cầu thủ Newcastle này vừa ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất, có cả siêu phẩm sút phạt vào lưới Caen nữa. Vậy là cơ hội của Hải "con" càng thu hẹp rồi đó!

Dù Quang Hải cần thời gian hòa nhập, nhưng HLV Tholot không thể kiên nhẫn mãi được. Lý do? Pau FC đang xếp chót bảng và chưa thắng trận nào suốt 6 vòng đầu tiên. Áp lực thành tích lên đội quá nặng rồi!

5e2b82273c686eb806bf.jpg


Và giờ đây, Pau FC vừa chiêu mộ thêm Pape Ibnou Ba từ Le Havre trước trận gặp Saint-Etienne. Trong sơ đồ 4-4-2 hiện tại, Mohammed Yattara (tiền đạo mới toanh) gần như chắc suất đá chính.

HLV Tholot sẽ dùng 1 hỗ công phía dưới và hiện có tận 3 lựa chọn: Eddy Silvestre, Quang Hải và Pape Ibnou Ba, chưa kể Saivet có thể đá mọi vị trí trên hàng công. Cạnh tranh khốc liệt quá trời!

e70fe6639264118415fc.jpg


Trận gặp Saint-Etienne rạng sáng mai càng đặt áp lực nặng nề lên vai thầy trò Tholot. Saint-Etienne là "big name" của bóng đá Pháp đấy, nhưng đang rơi tự do sau khi xuống hạng mùa trước. "Quỷ xanh" thắng 2, thua 4 sau 6 trận đầu. Cộng thêm án phạt trừ 3 điểm, Saint-Etienne đang đứng hạng 19, xếp trên Pau FC chỉ nhờ hiệu số tốt hơn thôi.

Trận này với Pau FC giống như... trận chung kết ngược vậy! Quang Hải khả năng cao sẽ ngồi dự bị, nhưng cơ hội vẫn còn đó. Điều quan trọng là anh phải tận dụng tối đa thời gian vào sân để quan sát đối thủ, tìm vị trí phù hợp và "xài" những điểm mạnh (kỹ thuật, khả năng đá phạt) để tỏa sáng.

Nhìn Henri Saivet - người đã cố gắng chứng tỏ bản thân sau 4 trận mờ nhạt đầu mùa và thành công - là động lực để Hải "con" bứt phá đây! Đây chính là lúc phải "all in" để tìm chỗ đứng tại Pau FC rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top