Đối thủ đang khủng hoảng lực lượng rồi nè, liệu Quang Hải và hội anh em có tận dụng tốt để ẵm trọn 3 điểm trong trận "chung kết ngược" không ta?
Vào lúc 1h45 ngày 6/9 (giờ VN nhé), Quang Hải cùng Pau FC sẽ chạm trán Saint-Etienne ngay trên sân nhà Nouste Camp ở vòng 7 Ligue 2. Hiện tại Saint-Etienne đang nằm ở vị trí áp chót bảng, bằng điểm với Pau FC nhưng hơn tí ở hiệu số thôi.
Trận này được xem như "chung kết ngược" luôn á, đội nào thắng sẽ có động lực cực mạnh cho những vòng sau. Mà trước trận đấu này, Pau FC đã ăn may rồi vì đối thủ đang "cháy" lực lượng nặng đê!
Cụ thể là HLV Laurent Batlles của Saint-Etienne vừa confirm đội của ông có thể thiếu khoảng 4, 5 cầu thủ trong chuyến làm khách này vì chấn thương. Ông chia sẻ trong buổi họp báo trước trận:
"Noah Raveyre đã chuẩn bị rất kỹ, và cậu ấy cần phải thi đấu. Nhưng cậu ấy chỉ có thể ra sân từ ghế dự bị. Victor Lobry thì đang bị đau ở mắt cá chân. Chúng tôi phải đợi vết đau suy giảm. Chúng tôi sẽ xem chấn thương phản ứng như thế nào vào ngày mai. Saidou Sow, Antoine Gauthier, Aimen Moueffek cũng vậy. Họ đã tập luyện trở lại nhưng hiện tại mới chỉ ra sân ở đội dự bị. Bạn phải cho họ thời gian."
Thêm nữa, Saint-Etienne còn mất luôn Etienne Green vì anh này đang bị treo giò sau tấm thẻ đỏ phải ăn trong trận thua 0-6 trước Le Harve (ê chề ).
Vậy là cơ hội vàng cho Quang Hải và team rồi đây, liệu có tận dụng được không khi đối thủ đang dính "bão chấn thương" thế này? ️
Đáng chú ý là Etienne Green vốn là thủ môn chính của Saint-Etienne, còn Raveyre chỉ là lựa chọn số 3 và từng vào thay Green khi anh này bị đuổi. Như vậy là đội áo xanh giờ chỉ còn hai thủ môn là Dreyer và Boubacar Fall (mà Fall còn chưa được đăng ký trận nào luôn).
Còn về trường hợp Victor Lobry thì phải nói anh này chính là "nhạc trưởng" của Pau FC ngày trước, từng là chủ nhân chiếc áo số 19 trước khi Quang Hải join team nè. Anh đã đá 5/6 trận gần đây cho Saint-Etienne và đóng góp khá nhiều cho lối chơi của đội. Những cầu thủ còn lại cũng có mức độ đóng góp khác nhau cho CLB nha.
Nói vậy là vì sao ấy? Bởi Saint-Etienne tuy đang nằm áp chót BXH nhưng khả năng ghi bàn lại... bá cháy lắm luôn! Sau 6 trận đã đá, đội của HLV Battles ghi tới 11 bàn, ngang với đội đầu bảng Bordeaux và chỉ kém 3 đội là Sochaux, Metz và Le Havre thôi.
Trong những ngày phong độ cao, các cầu thủ Saint-Etienne sẽ làm hàng thủ đối phương choáng váng lun. Ở trận gần nhất gặp Bastia, các anh áo xanh "nã" tận 5 bàn vào lưới đối thủ. Hôm đó, một mình tiền đạo Jean-Philippe Krasso ghi 4 bàn cho Saint-Etienne nha (xịn sò! ).
Krasso đang là chân sút số 1 của team này, cũng như đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải với 7 bàn sau 6 trận. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có thể hình khủng (1m87), sức càn lướt tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Đây là cái tên mà Pau FC phải canh chừng cẩn thận vì hàng thủ của họ hay hớ hênh và mắc lỗi dẫn đến bàn thua lắm, nhất là khi trung vệ đội trưởng Antoine Batisse đang chấn thương nữa.
Tuy nhiên đây là điểm "ngược đời" nè: hàng công Saint-Etienne xịn bao nhiêu thì hàng thủ tệ bấy nhiêu luôn á! Họ đã để thủng lưới 13 bàn, nhiều hơn cả Pau FC (11 bàn) và đứng nhì giải đấu đó. Riêng trận gặp Le Havre, các anh phòng ngự chơi như mơ ngủ và thua tới 6 bàn (RIP ).
Nguồn: soha.vn