Thủ môn Patrik Lê Giang vừa đăng story cực xịn trên trang cá nhân, ngắn gọn nhưng đủ khiến dân tình phải "thả tim rần rần"
Kèm theo loạt ảnh đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh chàng sinh năm 1992 viết: "Tổ quốc trong tim. Mãi yêu Việt Nam! Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam!"
Điểm nhấn đặc biệt là Patrik Lê Giang chọn nhạc nền Tiến Quân Ca qua phiên bản của ca sĩ Tùng Dương. Bài đăng vì thế càng gây xúc động khi những khoảnh khắc anh xuất hiện cùng lá cờ đỏ sao vàng trên sân cỏ hiện lên
Trong loạt ảnh được share, thủ môn Việt kiều khoác bộ đồ màu vàng, nhiều lần giơ cao lá cờ Tổ quốc giữa không khí "chanh sả" trên khán đài. Có khoảnh khắc anh căng lá cờ đỏ sao vàng trước đông đảo người hâm mộ, có hình ảnh giơ cao quốc kỳ với nụ cười tỏa nắng sau những trận đấu. Một bức ảnh khác còn ghi lại cảnh Patrik Lê Giang cùng hội đồng đội mang lá cờ lớn chạy trên sân, tạo nên visual đầy tự hào.
Điểm chung trong tất cả những bức hình là lá cờ Việt Nam luôn hiện diện ở vị trí main. Với dòng chia sẻ "Tổ quốc trong tim", Patrik Lê Giang dường như muốn flex tình yêu đặc biệt dành cho quê hương, đồng thời gửi lời chúc mừng tới người hâm mộ Việt Nam trong ngày lễ lớn của đất nước.
Patrik Lê Giang, 34 tuổi, sinh ra tại thị trấn Lučenec, thuộc vùng Banská Bystrica của Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, thủ thành Việt kiều hiện đang "cày" cho CLB Công an TP.HCM và được đánh giá cao nhờ thể hình cực phẩm, khả năng phản xạ "như chớp" cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn.
Tại ASEAN Cup 2026, Patrik Lê Giang trở thành một trong những nhân tố "xịn xò" trong hành trình của đội tuyển Việt Nam. Qua 8 trận đấu, anh chỉ để lọt lưới 3 bàn, ở các trận gặp Campuchia và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, qua đó góp công lớn giúp đội tuyển tiến đến ngôi vô địch. Màn trình diễn ổn định giúp thủ môn 34 tuổi được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải
Đặc biệt, trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi, Patrik Lê Giang đã để lại dấu ấn "đỉnh của chóp". Những tình huống băng ra quyết đoán, khả năng phán đoán vị trí và các pha cứu thua "thần thánh" của anh giúp hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà, tạo tiền đề quan trọng cho chiến thắng ngay tại Bangkok.
Chia sẻ về khoảnh khắc hiện thực hóa giấc mơ khoác áo và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang từng xúc động tâm sự: "Tôi thực sự biết ơn vì sau ba năm rưỡi, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực cống hiến hết mình để đại diện cho đất nước cũng như đền đáp lại cơ hội mà họ đã dành cho tôi".
Với Patrik Lê Giang, chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng danh hiệu cá nhân không chỉ là milestone đáng nhớ trong sự nghiệp, mà còn là thành quả của hành trình nhiều năm chờ đợi để được thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong đêm "đi vào lịch sử" tại ASEAN Cup 2026, khoảnh khắc thủ môn Patrik Lê Giang ăn mừng cùng MC Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình cũng khiến dân tình "sốt xình xịch"
Sau khi tuyển Việt Nam hoàn tất trận chung kết và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội bước vào màn celebration "cháy" hết mình. Giữa bầu không khí sôi động trên sân Mỹ Đình, thủ thành Việt kiều sau đó tiến về phía khán đài để chia sẻ niềm vui với Hoàng Oanh.
Cặp đôi gây chú ý khi dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Patrik Lê Giang ôm và hôn nhẹ lên trán người đẹp trước khi cả hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp vàng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước ống kính truyền thông. Thủ môn sinh năm 1992 cũng liên tục ôm Hoàng Oanh khi chụp ảnh kỷ niệm sau trận đấu.
Những hình ảnh này nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục trở thành đề tài "hot" trên MXH. Trước đó, Hoàng Oanh đã có mặt tại sân Mỹ Đình cùng người thân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cô mặc chiếc áo có in tên Patrik Lê Giang (hint đậm rồi nha!). Khi trận đấu khép lại và tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, người đẹp không giấu được sự phấn khích, hòa vào không khí ăn mừng cùng hàng nghìn CĐV
Nguồn: soha.vn
Kèm theo loạt ảnh đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam, anh chàng sinh năm 1992 viết: "Tổ quốc trong tim. Mãi yêu Việt Nam! Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam!"
Điểm nhấn đặc biệt là Patrik Lê Giang chọn nhạc nền Tiến Quân Ca qua phiên bản của ca sĩ Tùng Dương. Bài đăng vì thế càng gây xúc động khi những khoảnh khắc anh xuất hiện cùng lá cờ đỏ sao vàng trên sân cỏ hiện lên
Trong loạt ảnh được share, thủ môn Việt kiều khoác bộ đồ màu vàng, nhiều lần giơ cao lá cờ Tổ quốc giữa không khí "chanh sả" trên khán đài. Có khoảnh khắc anh căng lá cờ đỏ sao vàng trước đông đảo người hâm mộ, có hình ảnh giơ cao quốc kỳ với nụ cười tỏa nắng sau những trận đấu. Một bức ảnh khác còn ghi lại cảnh Patrik Lê Giang cùng hội đồng đội mang lá cờ lớn chạy trên sân, tạo nên visual đầy tự hào.
Điểm chung trong tất cả những bức hình là lá cờ Việt Nam luôn hiện diện ở vị trí main. Với dòng chia sẻ "Tổ quốc trong tim", Patrik Lê Giang dường như muốn flex tình yêu đặc biệt dành cho quê hương, đồng thời gửi lời chúc mừng tới người hâm mộ Việt Nam trong ngày lễ lớn của đất nước.
Patrik Lê Giang, 34 tuổi, sinh ra tại thị trấn Lučenec, thuộc vùng Banská Bystrica của Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, thủ thành Việt kiều hiện đang "cày" cho CLB Công an TP.HCM và được đánh giá cao nhờ thể hình cực phẩm, khả năng phản xạ "như chớp" cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn.
Tại ASEAN Cup 2026, Patrik Lê Giang trở thành một trong những nhân tố "xịn xò" trong hành trình của đội tuyển Việt Nam. Qua 8 trận đấu, anh chỉ để lọt lưới 3 bàn, ở các trận gặp Campuchia và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, qua đó góp công lớn giúp đội tuyển tiến đến ngôi vô địch. Màn trình diễn ổn định giúp thủ môn 34 tuổi được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải
Đặc biệt, trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi, Patrik Lê Giang đã để lại dấu ấn "đỉnh của chóp". Những tình huống băng ra quyết đoán, khả năng phán đoán vị trí và các pha cứu thua "thần thánh" của anh giúp hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà, tạo tiền đề quan trọng cho chiến thắng ngay tại Bangkok.
Chia sẻ về khoảnh khắc hiện thực hóa giấc mơ khoác áo và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang từng xúc động tâm sự: "Tôi thực sự biết ơn vì sau ba năm rưỡi, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực cống hiến hết mình để đại diện cho đất nước cũng như đền đáp lại cơ hội mà họ đã dành cho tôi".
Với Patrik Lê Giang, chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng danh hiệu cá nhân không chỉ là milestone đáng nhớ trong sự nghiệp, mà còn là thành quả của hành trình nhiều năm chờ đợi để được thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Bên cạnh đó, trong đêm "đi vào lịch sử" tại ASEAN Cup 2026, khoảnh khắc thủ môn Patrik Lê Giang ăn mừng cùng MC Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình cũng khiến dân tình "sốt xình xịch"
Sau khi tuyển Việt Nam hoàn tất trận chung kết và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội bước vào màn celebration "cháy" hết mình. Giữa bầu không khí sôi động trên sân Mỹ Đình, thủ thành Việt kiều sau đó tiến về phía khán đài để chia sẻ niềm vui với Hoàng Oanh.
Cặp đôi gây chú ý khi dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Patrik Lê Giang ôm và hôn nhẹ lên trán người đẹp trước khi cả hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp vàng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước ống kính truyền thông. Thủ môn sinh năm 1992 cũng liên tục ôm Hoàng Oanh khi chụp ảnh kỷ niệm sau trận đấu.
Những hình ảnh này nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục trở thành đề tài "hot" trên MXH. Trước đó, Hoàng Oanh đã có mặt tại sân Mỹ Đình cùng người thân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cô mặc chiếc áo có in tên Patrik Lê Giang (hint đậm rồi nha!). Khi trận đấu khép lại và tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, người đẹp không giấu được sự phấn khích, hòa vào không khí ăn mừng cùng hàng nghìn CĐV
Nguồn: soha.vn