Bị chê "trông như đi đánh nhau chứ không phải đi học", nhưng tài tử này đã "flex" lại bằng sự nghiệp bom tấn siêu đỉnh!
Park Sung Woong sinh năm 1973, là cái tên mà hội mê phim Hàn nào cũng phải gật gù "à biết biết". Anh là gương mặt quen thuộc trong vô vàn bom tấn cả truyền hình lẫn điện ảnh xứ kim chi. Nhìn anh bây giờ thì sự nghiệp lẫn hôn nhân đều mãn nguyện, nhưng ít ai ngờ hồi mới debut, anh từng bị đánh giá là có "visual anh chị" khá nặng đấy!
Trong chương trình Knowing Bros, Park Sung Woong đã kể lại ký ức đau thương ngày xưa. Thời điểm mới vào nghề, anh từng bị một đạo diễn "diss" thẳng mặt ngay tại buổi thử vai. Vị đạo diễn này đã nói thẳng rằng Park Sung Woong vào showbiz vì không đi học được, trông như "thất học", thậm chí còn châm biếm công ty anh chỉ toàn "nuôi xã hội đen" nên mới nhận anh vào.
Những lời lẽ cay nghiệt này khiến Park Sung Woong vô cùng tổn thương. Nhưng lúc đó anh chỉ là tân binh mới vào nghề, nên chỉ biết kìm nén, rời buổi thử vai trong im lặng. Tuy nhiên, chính những lời mỉa mai này đã châm ngòi cho quyết tâm của anh - không chỉ chứng minh bản thân mà còn vì danh dự công ty!
Và rồi Park Sung Woong đã biến "điểm yếu" thành "vũ khí bí mật". Anh tận dụng gương mặt "chanh sả" của mình để đóng những vai diễn cá tính mạnh trong các phim hành động. Chiến lược này đã giúp anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng phim Hàn!
Sự nghiệp của Park Sung Woong sau đó là một chuỗi thành công dài dằng dặc. Anh bỏ túi vô số bom tấn phòng vé với doanh thu khủng chỉ tính riêng tại Hàn Quốc như: The Dude in Me (374 tỷ đồng), The Swindlers (735 tỷ đồng), The Fatal Encounter (583 tỷ đồng), New World (806 tỷ đồng), The Great Battle (1000 tỷ đồng)... Nhìn những con số này mà ai cũng phải "quỳ"!
Không chỉ "ăn nên làm ra" trong sự nghiệp, đời tư của Park Sung Woong cũng ngọt ngào lắm nha! Anh quen vợ là nữ diễn viên Shin Eun Jung khi quay phim The Legend năm 2007, và chỉ một năm sau họ đã về chung một nhà trong sự ngưỡng mộ của cả làng giải trí.
Nguồn: kenh14.vn