Sau cả một hành trình chiến đấu với ung thư tuyến giáp, Park So Dam cuối cùng đã học được một bài học quý giá nhất: biết cách nghỉ ngơi. Nghe mà thương quá đi!
Trong tập mới nhất phát sóng ngày 18 vừa rồi của chương trình "Playlist 109 — Những ca khúc giúp tôi vượt qua ngày hôm nay" (đài MBC), nữ diễn viên đã mở lòng chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn mà cô từng trải qua.
Moment đáng yêu là ngay khi xuất hiện, Park So Dam đã tặng hoa cho ba MC của chương trình luôn! Cô còn tự tay đến chợ hoa để chọn những bông hoa phù hợp với phong cách của từng người nữa đấy. Warm quá trời!
Ba MC đùa rằng đây có lẽ là lần đầu tiên họ được một người phụ nữ không phải fan tặng hoa, tạo nên bầu không khí cực kỳ ấm cúng.
Sau đó, trong không khí vui vẻ ấy, Park So Dam đã nhớ lại khoảng thời gian cô phải tạm dừng mọi hoạt động để điều trị bệnh.
Flashback lại một chút: năm 2021, Park So Dam được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến giáp dạng nhú và đã phải trải qua phẫu thuật. Sau ba năm chiến đấu không ngừng nghỉ, cô đã comeback với bộ phim điện ảnh "Ghost" và phim truyền hình "Death's Game" (tên Việt: Trò chơi tử thần). Strong girl thật sự!
Phần chia sẻ xúc động nhất là khi Park So Dam kể rằng sau ca phẫu thuật, mỗi khi gặp khó khăn, cô thường đến hồ Seokchon và khóc thật nhiều. Hồ này đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt của cô đến nỗi bạn bè hay đùa: "Phải chăng toàn bộ nước mắt ở hồ Seokchon đều là của cậu không?"
Câu chuyện này thật sự khiến nhiều người cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu. Ai mà chẳng có lúc cần một nơi để giải tỏa cảm xúc chứ! Park So Dam đã rất dũng cảm khi chia sẻ những khoảnh khắc yếu đuối của mình như vậy. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn