Park Jeong-in mất ngủ sau trận hòa U23 Việt Nam, liên tục xin lỗi fan Hàn vì tịt ngòi

e0c0a3758ea9e56f153a.jpg


Tiền đạo Park Jeong-in của U23 Hàn Quốc đang bị netizen xứ kim chi "ném đá" tơi bời sau màn trình diễn nhạt nhòa trước U23 Việt Nam tối 5/6. Và anh chàng này thừa nhận đang thất vọng kinh khủng luôn

Một ngày sau trận cầu "drama", Park Jeong-in đã có buổi chia sẻ thẳng thắn về nỗi tủi thân của mình.

"Tôi không thể ngủ sau trận đấu với U23 Việt Nam. Đó là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp chơi bóng của tôi từ trước đến nay", Park Jeong-in tâm sự.

"Là một tiền đạo, bạn phải ghi bàn nhưng cũng có lúc khó khăn. Dù sao, tôi hiểu những lời chỉ trích nhắm vào mình. Ở trận hòa với Việt Nam, tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng"

8b51d53631c807d6c0bd.jpg


Trong buổi họp báo, Park Jeong-in liên tục xin lỗi fan Hàn Quốc vì đã không đáp ứng được kỳ vọng. Anh nhấn mạnh: "Tôi sẽ chơi hết mình ở trận đấu còn lại của vòng bảng".

Phải nói là trước hàng thủ U23 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 2000 này có ít nhất hai lần bỏ lỡ cơ hội "ăn đứt" đấy nhé! Một lần phá bẫy việt vị nhưng xử lý chậm như rùa để Thanh Bình kịp băng về cắt bóng, lần còn lại là cú đánh đầu bay luôn khỏi khung thành dù ở vị trí cực kỳ thuận lợi ‍♂️

Park Jeong-in tiếp tục thổ lộ: "Tôi liên tục có các cơ hội nhưng lại bỏ lỡ. Vì vậy, tôi bắt đầu lo nghĩ. Nếu tôi không thể ghi bàn, tôi sẽ gặp rắc rối. Ở trận gặp U23 Việt Nam, tôi đã có phần vội vàng trước trận, mất bình tĩnh. Nếu là một tiền đạo, bạn không nên như vậy".

Nhắc lại chút xíu, U23 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số ở phút 63 nhờ công Cho Young-wook. Thế nhưng tấm thẻ đỏ của Lee Jin-yong ở phút 78 khiến thế trận đảo chiều ngoạn mục. Phút 83, Vũ Tiến Long ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam, đẩy U23 Hàn Quốc vào thế phải thắng ở trận cuối

Sau trận, Park Jeong-in nhận được hàng loạt bình luận tiêu cực từ fan Hàn. Anh đã "tịt ngòi" ở cả hai trận đầu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 rồi.

"Tôi nghĩ nó xứng đáng với những gì tôi đang trải qua. Tôi nghĩ nó là một phần thú vị. Không sao cả, tôi biết ơn người hâm mộ đã dành sự quan tâm", tiền đạo thuộc biên chế Busan I Park FC nói (mindset khá tích cực đấy chứ).

c8e5b958897b77b223ee.jpg


Đánh giá về nguyên nhân thất bại, Park Jeong-in cho rằng U23 Hàn Quốc chưa có sự gắn kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau và lối chơi mà các cầu thủ phù hợp. Chúng tôi là những cá nhân khác biệt vì vậy, điều quan trọng là tìm được sự gắn kết nhanh nhất có thể. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian dành cho nhau".

Hiện tại, U23 Hàn Quốc đang xếp thứ hai ở bảng C với 4 điểm sau hai trận, bằng U23 Thái Lan nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng). Hai đội sẽ "đại chiến" nhau ở trận cuối ngày 8/6. Đội nào thắng sẽ đi tiếp vào tứ kết. Nếu hòa hoặc thua, U23 Hàn Quốc phải ngồi "đếm sao" chờ kết quả từ trận U23 Việt Nam – U23 Malaysia

Park Jeong-in bày tỏ quyết tâm: "Chúng tôi phải thắng bằng mọi giá. Chiến thắng của đội bóng quan trọng hơn lòng ham muốn ghi bàn. Việc bị loại ở vòng bảng chưa bao giờ nằm trong tâm trí chúng tôi. Cả đội sẽ cố gắng hết sức".

9bcace4415cdbc3378d9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top