Vào ngày 17/4 (giờ Hàn Quốc), Park Bom của 2NE1 lại khiến fan "hốt hoảng" với một bức thư xin lỗi dài viết tay đăng trên Instagram cá nhân. Lần này chị làm gì nữa đây?
Trong bức thư, Park Bom bày tỏ tình cảm sâu đậm với các chị em 2NE1, có khen ngợi tài năng từng người một cơ. Nhưng đột nhiên, chị nói thêm một câu khá... bất ngờ: "Thật ra, về mấy cái cáo buộc liên quan đến ma túy mà tôi đã đưa ra trước đó, tôi mong mọi người bỏ qua chuyện đó đi". Ơ kìa?
Nhắc lại chút, đầu tháng 3 vừa rồi, Park Bom từng shock cả Kbiz khi cáo buộc thành viên cùng nhóm là Sandara mua và sử dụng ma túy bất hợp pháp, rồi dùng chị làm "lá chắn" che giấu bằng chứng luôn. Drama thật sự!
Công ty quản lý lúc đó phải lên tiếng giải thích: "Chuyện này xảy ra vì sức khỏe tinh thần của cô ấy không ổn định", còn Park Bom thì xóa ngay cáo buộc sau đó. Một ngày sau, Dara lên mạng xã hội đáp trả ngắn gọn mà đanh thép: "Tôi chưa bao giờ dùng ma túy. Tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn". Căng đét!
Giờ đây, Park Bom lại một lần nữa lên tiếng xin lỗi về những gì đã xảy ra và bảo vệ nhóm của mình: "Bởi vì, việc bốn chúng tôi cùng nhau tạo nên một đội nhóm, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, thực sự là một phép màu. Điều này tưởng không thể xảy ra, và vì vậy, tôi không muốn tất cả trở nên vô nghĩa... Vì vậy, tôi viết bức thư này...". Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?
Khi Park Bom liên tục đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, rồi lại xóa đi, fan ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe của chị. Park Bom đã tạm ngừng mọi hoạt động vì lý do sức khỏe từ tháng 8 năm ngoái, theo khuyến nghị của đội ngũ y tế. Mong chị sớm bình phục và ổn định tinh thần thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn