Ôi trời ơi, Paris này giờ không còn là thành phố lãng mạn như xưa nữa rồi các bạn ơi! Theo ước tính mới nhất thì lượng rác trên đường phố thủ đô Paris đã tăng thêm gần 3.000 tấn, nâng tổng số rác không được thu gom lên con số... 10.000 tấn luôn ấy chứ!
Chuyện là từ đầu tháng 3, đội ngũ công nhân thu gom rác thải đô thị của Paris đã bắt đầu đình công và phong tỏa luôn cả các lò đốt rác của thành phố để phản đối chuyện cải cách tuổi nghỉ hưu. Hiểu được tâm trạng nhưng hậu quả thì... thảm họa thật sự!
Thành phố được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" giờ đây đang ngập chìm trong rác thải, bất chấp mọi nỗ lực kêu gọi công nhân vệ sinh trở lại làm việc.
Hiện tại thì chỉ có mấy công ty thu gom rác tư nhân vẫn đang cố gắng làm thôi. Nhưng mà sức người có hạn nên khắp mọi ngõ ngách, đường phố Paris vẫn ngập tràn những túi rác ngổn ngang, chồng chất thành núi luôn ấy, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi nha mọi người.
Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến dân địa phương, các cửa hàng kinh doanh mà còn khiến nhiều khách du lịch phải hoảng hốt luôn.
Thậm chí ngay cả trên các vỉa hè gần địa điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà Paris hay Tháp Eiffel cũng ngập trong túi rác, có những đống rác cao tới hơn 2 mét cơ đấy! Tưởng tượng check-in mà phải đứng cạnh đống rác là biết mùi vị thế nào rồi
"Thật là điên rồ. Chúng ta không nên có cái này ở Paris. Tôi không có bất kỳ khách hàng nào ngày hôm nay" - một người phục vụ của nhà hàng Pháp ở Paris phàn nàn.
Loạt túi đen chứa rác chồng chất lên nhau trên vỉa hè nhìn như thể... một dãy núi mini vậy ấy
Nguồn: kenh14.vn