ChangLovely6886
New member
Ối giời ơi! Một cơn giông siêu kinh hoàng đã đổ bộ vào Paris hôm thứ Bảy (3/5), trút mưa đá xuống thủ đô nước Pháp như... trời giáng họa luôn á
Cơn bão dữ dội này không chỉ làm hư hại tài sản mà còn chấm dứt hẳn chuỗi ngày nắng ấm cực chill ở khắp nước Pháp và nhiều nơi tại Tây Âu. Thời tiết troll người ta kiểu gì vậy trời!
Cơn bão ập đến vào cuối chiều, khiến cả người dân lẫn du khách phải chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn khi dữ liệu radar hiện lên toàn màu cam và đỏ chói lọi trên bản đồ thời tiết. Nhìn cái màu là biết ngay không ổn rồi!
Người ta ước tính những viên mưa đá to ít nhất bằng viên bi luôn, làm nát hết cả hoa xuân xinh xắn và làm vỡ toạch một số cửa sổ. Những bức ảnh chụp sau trận mưa đá cho thấy đường phố ngập trắng mưa đá, xe cộ phải lội qua cảnh ngập lụt tại thành phố hơn 2 triệu dân này.
Trận mưa đá xảy ra sau nhiều ngày thời tiết mùa xuân ấm áp trái mùa cực kỳ, với nhiệt độ ở mức 70-80 độ F (khoảng 21-27 độ C) - tức là thời tiết đẹp xỉu nha mọi người. Ai ngờ được đâu! ️
Cơ quan thời tiết quốc gia Pháp cho biết đợt bão này là do một hệ thống áp thấp di chuyển qua Bồ Đào Nha và Pháp, tạo nên màn va chạm epic giữa các khối không khí. Họ đã ban hành cảnh báo màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai luôn đó - cho nhiều khu vực trên cả nước.
Cảnh báo này nhắc về thời tiết nguy hiểm, bao gồm mưa đá, gió giật mạnh và nắng nóng, đồng thời khuyên người dân nên siêu cảnh giác và hạn chế đi lại nếu có thể. Ở nhà là khôn nhất!
Giao thông hàng không cũng bị ảnh hưởng xung quanh Sân bay Paris Charles de Gaulle - một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu đấy nhé. Một số nhà ga tàu điện ngầm Paris cũng phải tạm đóng cửa do lũ lụt. Chaos tới bến rồi!
Thực ra thì hiện tượng mưa đá không phải là cảnh hiếm ở Pháp và nhiều nơi châu Âu đâu, vì sự va chạm của các khối không khí vào mùa xuân và mùa hè thường gây nhiều bất ổn lắm. Cần có luồng gió mạnh để giữ các giọt mưa lơ lửng đủ lâu để nước đóng băng và tích tụ thêm độ ẩm, rồi biến thành những viên mưa đá to hơn.
Mưa đá có kích thước bằng đồng xu hoặc lớn hơn được coi là gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó mái nhà, cửa sổ và xe cộ thường là những thứ hứng chịu nhiều nhất. Tội nghiệp những chiếc xe bị ăn đòn!
Nguồn: kenh14.vn
Cơn bão dữ dội này không chỉ làm hư hại tài sản mà còn chấm dứt hẳn chuỗi ngày nắng ấm cực chill ở khắp nước Pháp và nhiều nơi tại Tây Âu. Thời tiết troll người ta kiểu gì vậy trời!
Cơn bão ập đến vào cuối chiều, khiến cả người dân lẫn du khách phải chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn khi dữ liệu radar hiện lên toàn màu cam và đỏ chói lọi trên bản đồ thời tiết. Nhìn cái màu là biết ngay không ổn rồi!
Người ta ước tính những viên mưa đá to ít nhất bằng viên bi luôn, làm nát hết cả hoa xuân xinh xắn và làm vỡ toạch một số cửa sổ. Những bức ảnh chụp sau trận mưa đá cho thấy đường phố ngập trắng mưa đá, xe cộ phải lội qua cảnh ngập lụt tại thành phố hơn 2 triệu dân này.
Trận mưa đá xảy ra sau nhiều ngày thời tiết mùa xuân ấm áp trái mùa cực kỳ, với nhiệt độ ở mức 70-80 độ F (khoảng 21-27 độ C) - tức là thời tiết đẹp xỉu nha mọi người. Ai ngờ được đâu! ️
Cơ quan thời tiết quốc gia Pháp cho biết đợt bão này là do một hệ thống áp thấp di chuyển qua Bồ Đào Nha và Pháp, tạo nên màn va chạm epic giữa các khối không khí. Họ đã ban hành cảnh báo màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai luôn đó - cho nhiều khu vực trên cả nước.
Cảnh báo này nhắc về thời tiết nguy hiểm, bao gồm mưa đá, gió giật mạnh và nắng nóng, đồng thời khuyên người dân nên siêu cảnh giác và hạn chế đi lại nếu có thể. Ở nhà là khôn nhất!
Giao thông hàng không cũng bị ảnh hưởng xung quanh Sân bay Paris Charles de Gaulle - một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu đấy nhé. Một số nhà ga tàu điện ngầm Paris cũng phải tạm đóng cửa do lũ lụt. Chaos tới bến rồi!
Thực ra thì hiện tượng mưa đá không phải là cảnh hiếm ở Pháp và nhiều nơi châu Âu đâu, vì sự va chạm của các khối không khí vào mùa xuân và mùa hè thường gây nhiều bất ổn lắm. Cần có luồng gió mạnh để giữ các giọt mưa lơ lửng đủ lâu để nước đóng băng và tích tụ thêm độ ẩm, rồi biến thành những viên mưa đá to hơn.
Mưa đá có kích thước bằng đồng xu hoặc lớn hơn được coi là gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó mái nhà, cửa sổ và xe cộ thường là những thứ hứng chịu nhiều nhất. Tội nghiệp những chiếc xe bị ăn đòn!
Nguồn: kenh14.vn