Chính quyền Pakistan vừa xác nhận con số gây sốc: ít nhất 97 người đã tử nạn và chỉ có 2 người sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không quốc tế Pakistan bị rơi hôm 22/5 xuống một khu dân cư ở thành phố miền Nam Karachi đã kết thúc vào sáng sớm 23/5.
Chiếc máy bay mang số hiệu PK 8303 đã gặp nạn sau khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi nhưng không thành công. Trên máy bay có tổng cộng 99 người, bao gồm cả 8 thành viên phi hành đoàn. Hãng hàng không cho biết, máy bay mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu khi sắp hoàn thành hành trình từ Lahore tới Karachi.
Các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã cố gắng xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân, trong khi một số máy bay trực thăng cũng được điều động tới hiện trường để dập tắt đám cháy khủng khiếp.
Về nguyên nhân vụ tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Pakistan cho biết có thể do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tai nạn.
Theo một đoạn ghi âm đăng tải trên trang liveatc.net, phi công đã thông báo với đài kiểm soát không lưu về việc các động cơ bị mất nguồn điện và phát đi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay rơi Ban lãnh đạo Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã cam kết điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc.
Giám đốc điều hành Arshad Malik tuyên bố: "Một cuộc điều tra minh bạch sẽ được tiến hành nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn và Hãng hàng không quốc tế Pakistan sẽ đứng ngoài tiến trình này. Cuộc điều tra sẽ được Bộ Hàng không thực hiện phù hợp với các quy tắc quốc tế".
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước thảm họa hàng không này, đồng thời cầu nguyện và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.
Theo Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, trên máy bay có rất nhiều người đang trên đường về nhà để dự lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan quan trọng nhất với người Hồi giáo.
Người dân cũng không khỏi bàng hoàng: "Đây là một vụ tai nạn bi thảm khi xảy ra vào dịp lễ Eid al-Fitr. Đau lòng hơn khi rất nhiều trong số này đang trên đường về nhà để chúc mừng lễ với những người thân yêu"
Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan cho phép nối lại các chuyến bay thương mại nội địa sau hơn 1 tháng đình chỉ để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trên Twitter cá nhân: "Cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng hoặc bị thương và gia đình của họ. Nước Mỹ luôn ở bên Pakistan trong thời điểm khó khăn này".
Vụ tai nạn máy bay khiến nhiều người thiệt mạng nhất của Hãng hàng không quốc tế Pakistan cho đến thời điểm này là vào năm 1992, với 167 người tử nạn.
Nguồn: kenh14.vn