Chắc ai cũng biết, đã 27 năm từ ngày Pagani Zonda ra mắt thế giới rồi đó, nhưng mà nhà máy của hãng xe Ý này vẫn cứ liên tục "đẻ" ra những phiên bản bespoke đỉnh của chóp chóp
Điều đặc biệt ở đây là dù xe đã xuất xưởng rồi, các boss vẫn có thể gửi xế yêu về lại Pagani để "đại tu" toàn diện qua bộ phận Unico. Và đó chính xác là những gì ông chủ của em Zonda này đã làm nè!
Ban đầu, Zonda Cervino là phiên bản Roadster S thôi. Khoảng 5 năm trước, xe được nâng cấp từ khung gầm luôn và đổi tên thành "Zonda Oliver Evolution Roadster" nghe cực ngầu.
Lúc đó, xe được phủ màu bạc mờ kết hợp với chi tiết sợi carbon bên ngoài, khiến nó trở thành một trong những chiếc Zonda ấn tượng nhất từng có trên đời
Chiếc xe đổi chủ vào năm ngoái và nhanh chóng được gửi về nhà máy Pagani để thực hiện cuộc "lột xác" tiếp theo. Quá trình chế tác vừa xong, xe được đặt tên mới là "Cervino". Tuy ngôn ngữ thiết kế không còn cực đoan như xưa, nhưng phiên bản này lại mang phong cách thời thượng và sang chảnh hơn hẳn!
Toàn bộ thân xe ngoài được làm mới và phủ lên màu sơn xanh nhạt tuyệt đẹp luôn nha Xe cũng có thêm các vây gió phía trước nhỏ hơn, nắp ca-pô được tạo hình lại và bộ mâm mới xịn sò.
Thay đổi rõ nhất nằm ở phía sau nè - cái cánh gió khổng lồ tầng kép đầy phô trương của bản Oliver đã được đổi thành cánh gió nhỏ hơn (nhưng vẫn lớn nha ), giống thiết kế trên các dòng Zonda bespoke những năm gần đây. Chi tiết hốc gió trên mui lấy cảm hứng từ bản Zonda Cinque và vây cá mập vẫn giữ nguyên vị trí.
Không có chiếc Pagani thửa riêng nào có thể coi là hoàn thiện nếu thiếu khoang lái độc lạ, và Cervino đã đáp ứng hoàn hảo điều đó rồi!
Chất liệu da màu đen nguyên bản đã được thay bằng combo da màu trắng và xanh lam cực xịn, trải dài trên các hàng ghế, ốp cửa và cả bảng taplo.
Nguồn: carpassion.vn