Ối giời ơi, ai ngờ được Pacific Rim lại có cả một series hoạt hình xịn sò mà nhiều người không hề hay biết nhỉ!
Năm 2021, khi Netflix thả "Pacific Rim: The Black" lên sóng, đây không chỉ đơn giản là thêm một bộ anime vào thư viện cho có. Đây là một nước đi táo bạo để rebuild lại cả vũ trụ điện ảnh đình đám này theo phong cách hoạt hình xịn xò luôn á!
Với 2 mùa gồm 14 tập, loạt phim này là phần hậu truyện của "Pacific Rim: Uprising" do bộ đôi Greg Johnson và Craig Kyle sản xuất. Phần hình ảnh thì để Polygon Pictures - studio nổi tiếng bên Nhật - xử lý, và họ đã làm cực kỳ đỉnh với phong cách đồ họa đặc trưng của mình luôn!
Nước Úc hoang tàn và cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở
Khác hẳn với các phiên bản điện ảnh sang chảnh, "Pacific Rim: The Black" đưa mình đến một bối cảnh tối tăm và ảm đạm hơn nhiều. Úc đã thất thủ hoàn toàn trước làn sóng tấn công của Kaiju, khiến Quân đoàn Phòng thủ Pan Pacific phải bỏ chạy và từ bỏ cả lục địa. Trong tình thế hỗn loạn đó, hai anh em Taylor và Hayley Travis bị bỏ lại sau khi bố mẹ rời đi tìm cứu viện và... mất tích luôn
5 năm trôi qua giữa vùng đất chết chóc, hai anh em vô tình phát hiện Atlas Destroyer - một Jaeger huấn luyện bị chôn vùi trong căn cứ bỏ hoang. Nhưng hy vọng vừa lóe lên thì tai họa ập tới liền! Việc khởi động cỗ máy khổng lồ đã kéo theo Copperhead - một con Kaiju siêu hung dữ, dẫn đến cái chết của những người còn sót lại trong khu trú ẩn.
Không còn lựa chọn nào khác, Taylor và Hayley buộc phải cầm lái chiếc Jaeger cũ kỹ, không vũ khí, còn có cái AI lì lợm khó tính điều khiển, lên đường tìm kiếm bố mẹ mình trong vùng đất hoang.
Hành trình của họ không chỉ toàn đánh nhau với quái vật đâu nhé! Họ gặp "Boy" - một cậu bé bí ẩn có thể nói chuyện với Kaiju, cùng những đồng minh phức tạp như nữ chiến binh Mei hay tay lính đánh thuê Shane. Nguy hiểm rình rập mọi nơi, từ bọn nhặt rác tàn nhẫn đến Sisters of Kaiju - một giáo phái cuồng tín thờ quái vật như thần thánh gì đó á!
Tái định nghĩa vũ trụ Pacific Rim theo cách mới mẻ
Nếu phiên bản điện ảnh của Guillermo del Toro tập trung vào những người hùng cứu thế giới với các trận chiến sập trời lở đất, thì "The Black" lại zoom in để khám phá sâu hơn về nội tâm nhân vật. Series không chỉ đơn thuần copy-paste mô hình robot đấu quái vật sang dạng hoạt hình, mà còn tận dụng sự tự do của thể loại này để khai thác những góc cạnh đen tối và cảm xúc hơn nhiều!
Câu chuyện tập trung vào nỗi đau mất mát, trauma tâm lý và nỗ lực sinh tồn của những con người bình thường giữa đống đổ nát hậu chiến tranh. Các pha action mãn nhãn vẫn có đầy đủ, nhưng chúng chỉ là phông nền cho drama giữa hai anh em nhà Travis thôi.
Đồng thời, bộ phim cũng mở rộng vũ trụ Pacific Rim với những concept sci-fi mới lạ: con lai giữa người và Kaiju, sự trỗi dậy của các giáo phái đen tối, hay trí tuệ nhân tạo trong các Jaeger nữa!
Phản ứng của giới phê bình và fan thế nào?
Chính sự thay đổi táo bạo này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều lắm luôn. Với 71% trên Rotten Tomatoes, giới phê bình khen ngợi bầu không khí căng thẳng và chiều sâu cảm xúc mà phong cách hoạt hình mang lại.
Nhưng mà một bộ phận fan trung thành lại hơi buồn. Họ mong chờ nhịp phim nhanh và những màn boom boom đá xé như bản điện ảnh, chứ không phải những tình tiết chậm rãi và các thử nghiệm táo bạo về cốt truyện kiểu này!
Nguồn: genk.vn