Meo2k87583
New member
Giữa núi rừng mênh mông, nơi toàn thấy ngô sắn là ngô sắn, nhưng có những cô giáo trẻ đã quyết định gắn bó cả thanh xuân với Nà Phung và Pá Men. Câu chuyện này nghe mà xúc động lắm luôn!
Vùng đất khó khăn nhưng nghĩa tình sâu nặng
Nậm Ty là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cả xã có 25 bản với người Mông (9 bản), người Thái (15 bản) và người Khơ Mú (1 bản) sinh sống.
Bà con nơi đây sống chủ yếu bằng nương rẫy, trồng ngô, sắn, lúa nương quanh năm. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Nậm Ty còn cao tới 44,03% với 889 hộ nghèo và 308 hộ cận nghèo - con số nghe mà thương
Từ trung tâm Sông Mã vào Nậm Ty tầm 30km, phải men theo những con đường đất đá, chênh vênh, hiểm trở mới tới được hai bản Pá Men và Nà Phung. Đây là nơi người Thái, người Khơ Mú đã sinh sống lâu đời, hòa quyện cùng nhau giữa những thung lũng sắn ngô.
Điều kiện khó khăn nhưng lòng hiếu học thì không thiếu
Dù kinh tế còn khó khăn, đường sá đi lại hạn chế, nhưng người dân nơi đây siêu coi trọng việc học của con em mình luôn nha!
Riêng bản Nà Phung đã có 26 cháu mầm non đang học trong lớp tạm ọp ẹp do chính tay bà con dựng lên. Còn bản Pá Men thì có tới 94 học sinh mầm non đấy!
Các em nhỏ ở Nà Phung học trong lớp tạm được che bằng bạt để chắn gió, lớp học được dựng ngay lưng chừng đồi. Nhìn mà thương các em quá đi
Cô giáo trẻ và cuộc sống "cắm bản" đầy thử thách
Cô giáo Lò Thị Tuyết Lan (sinh năm 1998) từ khi ra trường đã vào nhận công tác tại điểm trường mầm non Nà Phung. Vì nhà xa, mọi sinh hoạt của cô đều diễn ra tại đây luôn. Lớp học tạm của 26 cháu nhỏ được dành một ngăn, quây bạt để làm chỗ nghỉ cho cô giáo trẻ.
Nguồn: soha.vn