BanhXanh984
New member
Nói thật chứ, P-15 Termit là tên lửa đối hạm duy nhất của Liên Xô và Nga từng "thực chiến" đấy, nhưng đồng thời cũng là loại có chiến tích "xịn xò" nhất thế giới luôn nha!
## Lần đầu ra trận: Bài học đắng cho Israel
Lần debut đầu tiên của P-15 Termit diễn ra không lâu sau cuộc chiến Sáu Ngày năm 1967, trong thời kỳ "Chiến tranh tiêu hao" - lúc Israel và Ai Cập cứ "đu đưa" xung quanh bán đảo Sinai.
Vào ngày 21/10/1967, khu trục hạm Eliat của Israel hơi "lơ là" khi tuần tra gần cảng Said quá. 2 tàu tên lửa lớp Komar của Ai Cập (mỗi con mang 2 quả P-15) đã "xuất chiêu" với 4 tên lửa từ ngay trong cảng. Kết quả? 3 phát đầu trúng đích, chiếc khu trục bị "bẻ đôi" và chìm nhanh vc Phát thứ 4 bay đến thì chỉ còn mảnh vỡ thôi. Đòn này làm hải quân Israel "shock nặng" nhưng cũng thúc họ phải nghĩ cách đối phó ngay.
## Chiến công tiếp theo và... thất bại đau đớn
Theo các chuyên gia quân sự Nga là A.E. Taras và A. Shirokorad, chiến công kế tiếp đến đúng 1 năm sau. Ngày 21/10/1968, các tàu Osa của Ai Cập đã dùng P-15 đánh chìm một "tàu buôn" 10.000 tấn của Israel (thực chất là tàu do thám cải trang). Tuy nhiên info này không được phương Tây confirm lại nha
Đến cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 thì P-15 gần như "flop" toàn tập. Từ 6-12/11/1973, tận 54 quả P-15 được bắn đi nhưng... không trúng phát nào! Trong khi đó, 7 tàu Ai Cập và Syria bị chìm (chủ yếu là tàu nhỏ) bởi tên lửa Gabriel Mk1 của Israel.
## Trận đánh đêm Latakia: Khi bị "lừa" bằng trực thăng
Đêm 6-7/10/1973 gần Latakia chứng kiến màn "troll" kinh điển: Israel dùng trực thăng bay chậm ở độ cao thấp để giả làm tàu chiến. P-15 của Syria "mù tịt" bắn lung tung, trong khi chính họ mất 1 tàu T-34 lớp Jarmuk và 3 tàu phóng lôi vì Gabriel. Syria rút lui mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
Đêm 10-11/10/1973, lần này không có trực thăng nữa nhưng tên lửa P-15 vẫn "hên xui". Gabriel đánh chìm 2 tàu Syria nhưng cũng "vạ lây" cho tàu hàng Hy Lạp (Tsimentaros) và Nhật (Maru Yamashuro) đang neo trong cảng. Israel nói tàu họ toàn sống sót, nhưng theo Nga thì ít nhất 1 tàu Sa'ar đã chìm (thậm chí có thể là 3 chiếc).
## Bài học từ Yom Kippur: Upgrade ngay!
Sau cú "phốt" này, Liên Xô nhận ra P-15 dễ bị đánh lừa quá, nên cho ra mắt phiên bản P-15U và P-15T (có đầu dò hồng ngoại) để tăng tỷ lệ "chí mạng". Và nó đã được chứng minh trong xung đột Pakistan - Ấn Độ tháng 12/1971.
Đêm 3-4/12/1971, các tàu Osa của Ấn Độ gần Karachi bắn 11 tên lửa (7 P-15U và 4 P-15T) và "ăn điểm" khá ổn: 1 khu trục hạm Khaiba (trúng 2 phát) và 1 tàu đánh cá Muhafiz (trúng 1 phát) của Pakistan đều chìm nghỉm. Chỉ 70/289 thủy thủ Pakistan sống sót
## Lần đầu... bắn mục tiêu trên bờ!
Đây cũng là lần đầu tiên P-15 được dùng đánh mục tiêu trên cạn! Ngày 4/12/1971, nhà máy lọc dầu ở Keamari bị tấn công. Các bồn dầu bị mặt trời đốt nóng cả ngày nên ban đêm phát nhiệt, P-15T với đầu dò hồng ngoại "ngửi" được và gây thiệt hại đáng kể.
4 ngày sau (8/12/1971), tàu Vinash bắn thêm 4 quả nữa. Kết quả: 1 quả trúng bồn dầu Keamari, 3 quả còn lại đánh trúng tàu hàng Harmattan (Anh, chìm luôn), Gulf Star (Panama, hỏng nặng) và Dacca (sống sót dù trúng đạn).
## Thời hiện đại: Đã hết thời rồi bro ơi...
Trong chiến tranh Iran-Iraq, Iran dùng HY-2 (bản copy của Trung Quốc) khống chế vịnh Ba Tư và cũng có vài thành công. Chiến tranh vùng vịnh, Iraq bắn 2 quả HY-2 vào USS Missouri nhưng 1 quả bị Sea Dart đánh chặn, 1 quả trượt. Lần gần nhất, Lybia bắn P-15 không radar vào tàu Italy nhưng... chệch 2km
Giờ với những nhược điểm như to đùng, chậm chạp, bay cao, cơ động kém, dễ bị nhiễu... P-15 không còn "phù hợp" với chiến tranh hải quân hiện đại nữa rồi. Nhiều nước đang thay bằng loại "xịn" hơn. Có lẽ khó mà thấy P-15 Termit tham chiến lần nào nữa trong thế kỷ 21 này
Nguồn: soha.vn