Chào các Gooner! Tin buồn đây: tân binh xịn xò Mesut Ozil của Arsenal nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài xem team đá vào cuối tuần này vì lý do... sức khỏe không ổn rồi
Với việc Tomas Rosicky đang chấn thương, ai cũng nghĩ Mesut Ozil sẽ được tung vào sân chính ngay trong trận gặp Sunderland dù mới tới London vài hôm. Nhưng mà plot twist: khả năng Ozil ra sân vào ngày mai đang ngày càng mờ nhạt vì thể lực không đảm bảo luôn á.
Trong buổi tập hôm nay cùng Arsenal, Mesut Ozil đã có những dấu hiệu hụt hơi và không đạt yêu cầu theo đúng giáo án của HLV Wenger. Vì thế, chàng tiền vệ người Đức buộc phải để các bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe trước khi Giáo sư đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho anh lên sân hay không.
Worst case scenario thì Ozil sẽ phải lùi ngày ra mắt tới thứ Tư tuần sau trong trận gặp Marseille tại Champions League luôn. Nếu đến lúc đó mà Ozil vẫn chưa trở về trạng thái tốt nhất thì anh đành phải đợi đến thứ Bảy tuần sau (21/9) gặp Stoke mới được debut.
Phát biểu trong buổi tập ngày thứ Năm, Ozil tỏ ra rất hào hứng về việc sắp được ra sân: "Tôi đã mong được thi đấu ở Premier League từ lâu. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu ở giải Ngoại hạng. Tất nhiên, nó đòi hỏi rất nhiều về thể lực, đây là môn thể thao dành cho những người đàn ông mạnh mẽ và tôi muốn chứng minh bản thân tại Anh. Tôi đã chứng tỏ được bản thân mình khi chơi bóng ở Bundesliga và TBN, giờ tôi muốn lập lại điều này ở đây".
"Tôi sẽ đến đây không phải vì tiền. Điều quan trọng nhất đối với tôi là những điều mà HLV nghĩ cũng như các kế hoạch ông ấy dành cho tôi. Tôi từng nói về điều này trong quá khứ và tôi đã không nhận được sự tôn trọng cũng như tin tưởng tại Real, điều này thật sự gây ra nhiều khó khăn".
"Khi tôi nói chuyện với Arsene Wenger trên điện thoại, tôi cảm thấy sự tôn trọng. Tôi cần sự tôn trọng. Lúc này, tôi không muốn nói về Real Madrid vì tôi sẽ có nhiều năm ở đây".
Nguồn: soha.vn