Ối dồi ôi, Real Madrid giờ chắc đang hơi tiếc nuốt nước bọt đấy! Tân binh Bale của họ không những không "xịn" về mặt kinh tế như kỳ vọng, mà còn thua xa cả Ozil nữa chứ
Nhớ lại xem, Gareth Bale là cái tên đắt đỏ nhất lịch sử Real Madrid và cả thế giới luôn á, với mức giá "trên trời" 86 triệu bảng Trong khi đó, Ozil chỉ là bản hợp đồng đắt nhất của Arsenal thôi, với giá 42.5 triệu bảng. Nhưng mà plot twist là hiệu quả kinh tế hai anh này mang lại cho CLB mới thì... đảo ngược hẳn luôn!
Theo số liệu từ Daily Mail thì choáng thật: cứ 5 chiếc áo Arsenal in tên Ozil được bán ra thì mới có đúng 1 chiếc áo Real ghi tên Bale được ai đó mua Tỷ lệ này cho thấy Gareth Bale đang khiến Real hơi... buồn tí trên mặt trận làm ăn đấy nhé!
Mà thực ra, khi Real rút hầu bao 86 triệu bảng cho Gareth Bale, họ không chỉ tính đến chuyện chơi bóng đâu. Los Blancos còn bị đồn là cố tình đẩy giá ngôi sao xứ Wales lên cao ngất để tiện quảng cáo, làm marketing kiếm lời cơ
Nhưng có lẽ Real đã quên mất một chi tiết nhỏ: suốt mấy năm qua, Bale chưa bao giờ là ngôi sao có áo bán chạy nhất Premier League đâu, khi so với Wayne Rooney, Robin van Persie, Steven Gerrard hay thậm chí là Fernando Torres nữa...
Hồi 2009, Kền kền trắng đã "ăn nên làm ra" với thương vụ bom tấn Cris Ronaldo cả về chuyên môn lẫn tiền bạc. Nhưng với deal Gareth Bale thì tương lai vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi lắm đó!
Nguồn: soha.vn