Chơi Overwatch mà ai cũng phải gặp mấy ông toxic player ít nhất một lần đúng không nào? Kiểu cứ mở mồm ra là blame team, chửi đồng đội, hoặc lao lên solo rồi die lẻ loi. Vậy có cách nào "counter" lũ này không? Câu trả lời là CÓ nha, và bài viết này sẽ chỉ bạn ngay!
Im lặng là vàng, cứ để họ sủa đi
Có câu "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" mà! Áp dụng y chang cho mấy ông toxic là chuẩn không cần chỉnh luôn. Khi họ bắt đầu toxic thì mình cứ lờ đi, nếu quá sức chịu đựng thì block luôn cho khỏe. Chơi game mà phải ức chế thì uổng lắm bạn ơi!
Học cách "bợ đỡ" toxic player
Nghe weird nhỉ? Nhưng thật sự đây là chiêu hay đấy! Ai mà chẳng thích được khen, nhất là mấy ông trash gamer. Cho dù họ chơi tệ hay toxic đến đâu, bạn cứ khen kiểu "ủa bro gosu thế", "1 mình carry team luôn nhé", "bắn như hack ấy" blah blah...
May ra họ sẽ tự nhận ra mình đang phá game và chơi tử tế lại. Hoặc tệ nhất thì cũng đỡ toxic hơn chút xíu thôi!
Đừng chọc giận người ta nha
Ai cũng có ngày tồi tệ và vào game để xả stress. Tâm lý lúc này rất bất ổn đấy! Có thể ban đầu họ vui vẻ lắm, nhưng chỉ cần vài tình huống không ăn ý hoặc vài câu nói sai là họ "bùng nổ" luôn đó.
Thế nên hãy cẩn thận và đừng gây gổ với ai cả, dù tình huống có tệ thế nào đi nữa. Nhớ là chơi game để vui chứ không phải để chửi nhau nha!
Và quan trọng nhất - đừng tự biến mình thành toxic player!
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cuộc đời vốn công bằng lắm bạn ơi! Đôi khi bạn vô tình trở thành thứ mình ghét mà không hay biết đấy. Cứ toxic mãi thì xung quanh toàn mấy ông cancer như bạn thôi!
Cho nên hãy tỉnh táo và nhận ra kịp thời nhé. Đừng hét vào mic, đừng blame sniper khi họ chưa kịp làm gì... Chính lúc đó bạn đã tự biến mình thành toxic player rồi đấy!
"Gió chiều nào thuận theo chiều ấy"
Ai chơi game cũng muốn thắng cả thôi, dù cách làm của họ có khi hơi... khó chịu. Nếu ai đó cứ đòi pick Genji thì cứ để họ pick, rồi mình hỗ trợ để team cùng thắng.
Nguồn: gamek.vn