Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 này, dân tình ùn ùn về quê khiến cửa ngõ phía nam Thủ đô tắc nghẽn gần chục km luôn rồi các bro ơi!
Hôm nay 31-8 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, đã có cả một đống người dân tranh thủ về quê khiến nhiều tuyến phố ra khu vực phía Nam ở Hà Nội ùn ứ không thở nổi.
Trên đường Vành đai 3, tình trạng ùn tắc kéo dài gần chục km luôn nha mọi người. Các ôtô nối đuôi nhau nhích từng mét một, cả ở tuyến đường trên cao cũng chật kín. Tuyến đường này xứng dang là một trong những điểm nóng nhất của giao thông khu vực Hà Nội mỗi dịp lễ tết rồi!
Khu vực đường Giải Phóng hướng đi ngoại thành cũng trong tình trạng đông đúc phương tiện kinh hoàng, nhất là đoạn đi qua bến xe Nước Ngầm. Người dân điều khiển phương tiện xếp hàng dài, đồ đạc lỉnh kỉnh về quê đủ kiểu.
Anh Nguyễn Hoà (quê Nam Định) cho biết nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, anh đưa cả gia đình về quê chơi. Nhà anh xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng xem bản đồ thấy tắc kéo dài ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên anh phải thay đổi lịch trình di chuyển liền. "Tôi phải đi sang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rồi về TP Hưng Yên để xuống Nam Định" - anh Hoà nói.
Trước đó, tối 30-8, nhiều người dân đã về quê hoặc đi du lịch rồi nè. Lúc 23 giờ cùng ngày, đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng) vẫn ùn tắc nghiêm trọng.
Nguồn: kenh14.vn
Hôm nay 31-8 là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, đã có cả một đống người dân tranh thủ về quê khiến nhiều tuyến phố ra khu vực phía Nam ở Hà Nội ùn ứ không thở nổi.
Trên đường Vành đai 3, tình trạng ùn tắc kéo dài gần chục km luôn nha mọi người. Các ôtô nối đuôi nhau nhích từng mét một, cả ở tuyến đường trên cao cũng chật kín. Tuyến đường này xứng dang là một trong những điểm nóng nhất của giao thông khu vực Hà Nội mỗi dịp lễ tết rồi!
Khu vực đường Giải Phóng hướng đi ngoại thành cũng trong tình trạng đông đúc phương tiện kinh hoàng, nhất là đoạn đi qua bến xe Nước Ngầm. Người dân điều khiển phương tiện xếp hàng dài, đồ đạc lỉnh kỉnh về quê đủ kiểu.
Anh Nguyễn Hoà (quê Nam Định) cho biết nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, anh đưa cả gia đình về quê chơi. Nhà anh xuất phát từ 5 giờ sáng nhưng xem bản đồ thấy tắc kéo dài ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên anh phải thay đổi lịch trình di chuyển liền. "Tôi phải đi sang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rồi về TP Hưng Yên để xuống Nam Định" - anh Hoà nói.
Trước đó, tối 30-8, nhiều người dân đã về quê hoặc đi du lịch rồi nè. Lúc 23 giờ cùng ngày, đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng) vẫn ùn tắc nghiêm trọng.
Nguồn: kenh14.vn