Otaku mất não gửi email đe dọa chuỗi cửa hàng anime lớn nhất Nhật, chữ "chết đi" lặp lại tới 3852 lần

07af363dfd3d3531bef7.jpg


Các bạn còn nhớ vụ cháy xưởng Kyoto Animation siêu đau lòng hồi tháng 7 không? Thảm kịch giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất xứ Phù Tang trong gần 2 thập kỷ, kể từ vụ hỏa hoạn cố ý ở Tokyo năm 2001 ấy. Cụ thể vào lúc 10h00 sáng 18/7 (giờ địa phương), một anh tên Aoba đã xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation, đổ chất lỏng giống xăng rồi châm lửa khiến xưởng phim bị thiêu rụi luôn. Lúc đó trong xưởng có 74 nhân viên đang làm việc, 34 người đã thiệt mạng và đa số nạn nhân ở độ tuổi từ 20-30

dc1e86a6bc9446bb2eb4.jpg


02e022bd1ee5831ea360.jpg


Và giờ đây, một vụ đe dọa tương tự lại xuất hiện rồi các bạn ơi! Từ tháng 3 năm nay, Animate - nhà bán lẻ phim hoạt hình lớn nhất Nhật Bản bắt đầu nhận được một đống email mang tính chất đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Đáng sợ nhất là có 1 email mà chữ "chết đi" xuất hiện tận... 3852 lần luôn các bạn ạ Nội dung email kiểu: "Thay vì những nghệ sỹ của Kyoto Animation, những người đáng ra phải chết là tất cả chúng mày. Tao sẽ giết chết từng đứa cho đến khi không còn một ai." Ớn lạnh sống lưng thật sự!



Sau bi kịch Kyoto Animation, các nhà chức trách Nhật Bản không thể ngồi yên trước những lời đe dọa nguy hiểm này được. Cảnh sát Tokyo đã vào cuộc điều tra ngay lập tức. Sau một hồi lùng sục, họ đã tìm ra nguồn gốc của đống email đe dọa được gửi dồn dập trong 2 tuần vào tháng 8. Cuối cùng thì bắt được chị Choi Yuihwa - một phụ nữ 34 tuổi thất nghiệp đến từ Hàn Quốc, bị buộc tội làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Hoá ra chị Choi là khách hàng của Animate từ năm 2014, lần đầu giao dịch qua web trực tuyến. Nhưng sau đó chị này hủy đơn hàng liên tục như cơm bữa nên bị khóa tài khoản tận 2 lần, lần gần nhất là tháng 9/2018. Thường thì người ta gửi thư khiếu nại tới bộ phận chăm sóc khách hàng thôi chứ nhỉ? Nhưng không, chị Choi quyết định "level up" bằng cách gửi email đe dọa liên tục suốt mấy tháng trời

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top